
Malaga, hiện tượng thú vị nhất Champions League mùa này
Sau 3 trận, đội bóng “con nhà nghèo” Malaga đang sánh ngang cùng Barca, Porto và M.U như những đội hiếm hoi toàn thắng 3 trận ở Champions League. Thậm chí, có một điều Malaga còn khiến các đại gia đích thực như Barca, M.U phải ghen tỵ. Đó là việc họ là đội duy nhất chưa thủng lưới bàn nào ở vòng bảng Champions League. Trong ngày Real bại trận, Barca thắng vất vả, tờ Marca còn giật dòng tít đầy châm biếm: “Malaga, đội bóng số 1 châu Âu”.
Đã có nhiều nghi ngờ về sức mạnh của Malaga sau mùa Hè vừa qua, khi họ lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính và phải bán đi một loạt trụ cột như Cazorla, Rondon, Mathijsen… Tuy nhiên, Malaga tới thời điểm này chỉ thua đúng 1/13 trận chính thức từ đầu mùa. Cần biết, đó cũng là thất bại thiếu may mắn khi họ để thua Atletico đúng phút 90. Để có được sự ổn định tuyệt vời như thế, công đầu phải thuộc về Pellegrini. Bởi không phải HLV nào cũng đủ khả năng dẫn dắt một đội bóng gồm nhiều cầu thủ bình dị đi tới thành công. Hãy nhìn Allegri đang vật lộn thế nào ở San Siro thì biết.
Trả lời phỏng vấn, Pellegrini nói: “Malaga làm tôi nhớ đến Villarreal trước đây”. Phải, trong 5 năm dẫn dắt Villarreal từ 2004-2009, Pellegrini từng biến Tầu ngầm vàng trở thành thế lực mới nổi ở La Liga lẫn Champions League. Trong đó đỉnh cao là mùa 2005/06, khi Villarreal của ông lọt vào tới bán kết Champions League và chỉ chịu dừng bước trước Arsenal.
Trở lại vòng bảng Champions League mùa này, với 9 điểm/3 trận, hơn Milan và Zenit lần lượt 5 và 6 điểm, Malaga đã đặt một chân vào vòng knock-out. Chỉ cần đánh bại tiếp Rossoneri vòng đấu tới, Malaga sẽ chính thức giành quyền đi tiếp sớm 2 lượt trận.
Thắng Milan tại San Siro, tại sao lại không nhỉ? Bởi với Malaga, điều kỳ diệu chưa kết thúc…