
Man City thua bẽ mặt: Trò đổ lỗi tại thày
Đại diện nước Anh hứng chịu thất bại “tâm phục, khẩu phục” tại sân ArenA Amsterdam vào rạng sáng nay, nhưng Richards cho rằng nguyên nhân chính bởi quyết định nóng vội của HLV Mancini, chuyển sang chơi với 3 hậu vệ sau khi bị dẫn ngược 1-2 trong hiệp hai.
VIDEO: Ajax 3-1 Man City
Thay đổi được Mancini đưa ra khi thời gian thi đấu còn khoảng 30 phút nữa. Nhưng chỉ sau sự thay đổi này khoảng 5 phút, Man City đã hứng chịu hệ quả tiêu cực với việc Ajax tiếp tục gia tăng cách biệt lên hai bàn.
Đáng nói, Mancini sau đó lại thay đổi sơ đồ một lần nữa, trở về như lúc ban đầu, nhưng tất cả đã quá muộn. Cú đòn knock-out của Eriksen đã hạ gục hoàn toàn nhà vô địch nước Anh.
Thất bại này khiến Man City tụt xuống vị trí bét bảng D “tử thần”, kém đội dẫn đầu là Dortmund 6 điểm và Real Madrid 5 điểm. Man City đang cần một điều thần kỳ ở 3 trận đấu còn lại để cứu vãn tình hình.

Trả lời phỏng vấn trang Sky sau trận cầu đáng thất vọng, hậu vệ Richards cho rằng anh và các đồng đội không thoái mái với những chỉ đạo chiến thuật mà ông thày người Italia đưa ra.
“Đó là sơ đồ mà chúng tôi chưa từng có nhiều thời gian làm quen trước đây. Đây là lần thứ hai chúng tôi nhận bàn thua khi thi đấu với hàng thủ 3 người”, Richards trả lời.
“Chúng tôi cần có thêm thời gian làm quen với nó. Chúng tôi sẵn sàng chơi theo bất kỳ yêu cầu nào của HLV, nhưng tôi nghĩ rằng các cầu thủ thích chơi với 4 hậu vệ hơn”.
Về phần mình, phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Mancini từ chối cho rằng chiến thuật ông đề ra là sai lầm.
“Chúng tôi thay đổi sơ đồ trong vòng 5 phút, bởi chúng tôi muốn có thêm một cầu thủ trong vòng cấm đối phương. Dẫu thế nào, trên sân chúng tôi luôn luôn có 11 cầu thủ.
Trước khi thay đổi, chúng tôi đã nhận 2 bàn thua. Vì thế, tôi không nghĩ là chơi với ba, bốn, năm, sáu hoặc thậm chí là bảy hậu vệ thì có gì khác nhau. Nếu ai đó muốn tìm một cái cớ cho thất bại thì tùy, nhưng đây không phải là lý do”.
Thực ra, ở trận đấu này, Man City khởi đầu có vẻ đầy hứa hẹn khi Samir Nasri đưa họ vượt lên dẫn trước ở phút 22. Nhưng gió đổi chiều từ lúc Siem de Jong gỡ hòa cho Ajax ngay trước giờ giải lao và sau đó Niklas Moisander ghi bàn thứ hai ở phút 57.

12 tháng trước, Man City hứng chịu nỗi thất vọng bật bãi ngay vòng bảng Champions League trong lần đầu tiên được tham dự đấu trường danh giá này. Và có vẻ như 1 năm trôi qua, họ vẫn chưa rút ra được bài học nào cho bản thân.
Mùa trước, họ rơi vào bảng đấu khó khăn với Bayern Munich, Napoli và Villarreal. Mùa này, họ tiếp tục kém may mắn khi nằm trong bảng D “tử thần” với Real, Dortmund và Ajax, những nhà cựu vô địch của Champions League.
Một năm trước, 10 điểm vẫn không đủ đưa Man City tiến vào vòng knock-out. Một năm sau, 10 điểm là số điểm lý tưởng nhất mà họ có thể hy vọng khi vòng bảng khép lại (nghĩa là Man City phải thắng cả 3 trận còn lại).
Mancini thừa nhận rằng đội bóng của ông “cần một phép lạ, như năm ngoái” để giành quyền đi tiếp. Nhưng ông phủ nhận quan điểm cho rằng thất bại mới nhất này sẽ tác động tiêu cực đến phần còn lại của mùa giải.
Thứ Bảy tới, Man city sẽ tiếp đón Swansea trên sân nhà, sau đó là chuyến làm khách của West Ham trước khi gặp lại Ajax vào ngày 6/11. Chiến lược gia Italia kêu gọi các học trò hãy rũ bỏ nỗi thất vọng ra khỏi đầu càng nhanh càng tốt.
“Ai cũng có thể chơi tệ hại và thua một trận đấu, như chúng tôi tối nay. Nhưng mùa bóng còn dài và chúng tôi có rất nhiều trận đấu quan trọng phía trước”.
|