
Ajax 3-1 Man City: Man xanh đã gần cửa tử
Sân khách, đối thủ hoàn toàn không phải tay mơ – đó là những lý do càng khiến cho một đội bóng luôn rụt rè trên đấu trường Champions League như Man City chọn cách nhập cuộc thăm dò, chậm chạp. Đó là một lối chơi hợp lý, ít nhất cho là cho đến khi James Milner bất ngờ có pha đi bóng hút người rồi chọc khe thông minh để Nasri làm câm lặng Amsterdam ArenA bằng bàn mở tỉ số (22’).
Nhưng may mắn không bao giờ song hành với kẻ nhút nhát. Man City cứ lầm lũi thi đấu mà không dám chọn một hướng đi thực sự đột phá và việc họ phải trả giá không khiến cho quá nhiều người cảm thấy bất ngờ. Đúng phút cuối hiệp 1, khi mà Man City có vẻ như đã bằng lòng với thế trận tẻ nhạt họ tạo ra, chỉ cần một tình huống dàn xếp bóng đơn giản, De Jong đã kịp tung chân hạ gục Joe Hart.

Không có bất kỳ sự thay đổi nào của Mancini trong hiệp 2. Man City vẫn thi đấu như thể cam chịu. Họ lên bóng hời hợt, liên tục thực hiện những đường chuyền quyết định sai địa chỉ và dĩ nhiên chẳng thể tạo ra sóng gió trước một Ajax có thừa sự tự tin. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Từ một quả phạt góc, Eriksen câu bóng thuận lợi để Moisander bật cao đánh đầu giữa cả rừng hậu vệ Man City. 2-1 cho Ajax. Máy quay lập tức bắt cận khuôn mặt bất lực và buồn bã của HLV Mancini.
Càng bị đẩy vào thế khó, người ta càng thấy Man City rối tung. Không bài vở, không mảng miếng nào ra hồn. Thế rồi như một lẽ tất yếu, Ajax trong cơn say, tiếp tục ghi bàn đặt dấu chấm hết cho mọi hi vọng của đối thủ. Trong những phút cuối trận, như một bài vở trong sách giáo khoa, Mancini sử dụng tới 4 tiền đạo trên sân, nhưng ông không thay đổi được điều gì.
Thua Real, hòa Dortmund rồi thua tiếp Ajax, sau 3 trận Champions League, Man City chỉ có vỏn vẹn 1 điểm. Hết rồi Man City!
BÀN THẮNG
+ Ajax: De Jong (45’), Moisander (57’), Eriksen (68’)
+ Man City: Nasri (22’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Ajax: Vermeer, Van Rhijn, Alderweireld, Moisander, Blind, Schone (Boerrigter 89’), Poulsen, Eriksen, Sana (Enoh 74’), De Jong, Babel.
Man City: Hart, Richards, Kompany, Lescott (Kolarov 63’), Clichy, Toure, Barry (Tevez 71’), Milner (Balotelli 77’), Aguero, Nasri, Dzeko.