
5 điều rút ra từ màn lội ngược dòng của M.U trước Braga
1. Chicharito cuối cùng cũng tỏa sáng
Rất nhiều bài báo gần đây đã báo động về phong độ của Javier Hernandez (Chicharito) và đồn rằng anh có thể rời khỏi M.U vì không thể cạnh tranh chỗ đứng. Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson đã thể hiện niềm tin ở tiền đạo người Mexico bằng cách để anh đá chính trận gặp Braga. Và Chicharito không làm ông thất vọng.
VIDEO: M.U 3-2 Braga
“Hạt đậu nhỏ” đã ghi hai bàn thắng bằng đầu. Bàn đầu tiên từ một quả tạt của Shinji Kagawa, thắp lên hy vọng sau khi M.U sớm bị thủng lưới 2 lần ngay đầu hiệp một. Bàn thứ hai là cú bay người đánh đầu đẹp mắt đường chuyền của Tom Cleverly ấn định tỉ số 3-2. Ngay sau đó, anh rời sân trong sự ca ngợi của khán giả.

Số liệu thống kê cho thấy sự hiệu quả tuyệt vời của Chicharito ngày hôm nay. Anh tung ra 3 cú sút thì cả 3 đều trúng cầu môn. Những đường chuyền của anh cũng hết sức chính xác và hợp lý. Trong hiệp hai, anh có pha bứt phá tuyệt vời qua 2 cú vào bóng liên tiếp trước khi mở bóng thông minh cho Luis Nani dứt điểm.
Với màn trình diễn của Chicharito ở trận này, Sir Alex hẳn sẽ rất vui mừng dẫu rằng việc chọn lựa ai được ra sân trận kết tiếp sẽ trở nên khó khăn hơn.
2. Nỗi lo hàng thủ
Già nửa thời gian thi đấu hiệp một, Braga chơi bùng nổ và xứng đáng dẫn 2-0. Phần sân bên kia, M.U trông rời rạc, lờ đờ, chậm chạp, mệt mỏi và thiếu ý tưởng. Các hậu vệ đội chủ nhà chơi như những người xa lạ. Họ không có một thủ lĩnh chỉ huy hàng phòng ngự và Michael Carrick là một thảm họa khi đá trung vệ.
Braga liên tục khoan phá vào hành lang hai cánh của M.U và điều tồi tệ là cả Carrick, Jonny Evans và Alex Buttner gần như chỉ biết đứng nhìn trong những tình huống Alan ghi bàn. Có thể thông cảm bởi hàng thủ này chưa bao giờ chơi cùng nhau trước đó. Chỉ đến sau giờ giải lao, khi Sir Alex có những chỉ đạo trong phòng thay đồ, họ mới cải thiện tình hình.

Tất nhiên là hôm nay Braga đã chơi phản công rất xuất sắc. Nhưng sơ đồ hình kim cương tỏ ra không hỗ trợ được cho hàng thủ M.U, nhất là ở hai biên. Và đây chính là điều thứ ba rút ra được từ trận đấu này.
3. Dùng sơ đồ kim cương đối mặt Braga là sai lầm
Đúng như hé lộ trước trận đấu, Sir Alex đã bố trí M.U thi đấu với sơ đồ hàng tiền vệ kim cương. Wayne Rooney ở trên đỉnh, Darren Fletcher chơi thấp nhất, Kagawa và Cleverley ở hai bên cánh. Hệ quả là sự rối loạn như đã nói ở những phút đầu trận.
Hạn chế của sơ đồ kim cương là luôn luôn hở ra nhiều khoảng trống rộng lớn cho đối thủ dễ dàng khai thác. Nó chỉ phát huy tác dụng tốt nhất nếu M.U “bỏ đói” đối thủ bằng cách sở hữu bóng. Nhưng thực tế trên sân là đội bóng Bồ Đào Nha còn cầm bóng nhiều hơn M.U (đầu hiệp một) và tận dụng triệt điều này để ghi 2 bàn.

Phía bên trái hàng thủ M.U, Buttner đặc biệt nhạy cảm với chiến lược này. Nói chung, Buttner đã có 45 phút đầu tiên cực kỳ tồi tệ. Anh là người chịu trách nhiệm chính trong cả hai bàn thắng của Alan cũng như không bảo vệ được an toàn bên cánh của mình.
Sir Alex đã nhận ra vấn đề nên trong hiệp hai ông trở lại sơ đồ 4-4-1-1 như thường lệ, đưa Nani vào thay Kagawa. Điều này giúp hai cánh của M.U chắc chắn hơn, đồng thời họ đã áp đặt thế trận lên đối thủ.
4. Nhạy bén chiến thuật của Sir Alex
HLV Ferguson đã tiết lộ suy nghĩ của mình về chiến thuật và sơ đồ thi đấu, đặc biệt là ở đấu trường châu Âu. Sơ đồ kim cương được ông xem như một cuộc cách mạng nhỏ dù thực tế nó là một sơ đồ đã khá lỗi thời. Ban đầu, Ferguson tin rằng các cầu thủ ông có trong tay hoàn toàn phù hợp với sơ đồ này lẫn sơ đồ mà ông vẫn thường sử dụng thời gian gần đây là 4-4-1-1.

Nhưng mọi chuyện diễn ra không như ông tính toán bởi bóng đá châu Âu bây giờ phát triển quá nhanh. Rất may là Sir Alex vẫn đủ tinh tế nhận thấy vấn đề để lập tức trở lại với 4-4-1-1 truyền thống. Sau khi vào sân, Nani đá cánh phải, Rooney dạt sang trái nhưng được quyền chơi khá tự do. Hàng phòng ngự đẩy cao hơn một vài mét đồng thời những đường chuyền được triển khai với nhịp độ cao hơn. M.U đã quá quen thuộc để biết phải làm gì để sử dụng toàn bộ chiều rộng của sân. Kết quả là màn lội ngược dòng như chúng ta đã biết.
Tuy nhiên, về lâu dài, M.U vẫn cần đa dạng hệ thống sơ đồ và chiến thuật của mình để đương đầu với các trường phái thi đấu khác nhau.
5. Thói quen khởi đầu chậm chạp
Bị Braga chọc thủng lưới ngay phút 2 tính ra đã là lần thứ 8 trong 12 trận đầu mùa này, M.U để cho đối phương vượt lên dẫn trước. Đây có vẻ như đang là thói quen xấu mà M.U chưa từ bỏ được.

Sắp tới là một giai đoạn quan trọng đối với M.U khi họ phải đối mặt với những địch thủ khó khăn gồm Chelsea, Arsenal và Man City. Nếu họ tiếp tục bất cẩn tặng bàn thắng dễ dàng cho đối phương ngay những phút đầu thì chắc chắn sẽ không dễ lội ngược dòng như trước Braga. Trong thực tế, điều này đã xảy ra với họ 1 lần ở trận gặp Tottenham.
Nếu M.U muốn giành bất kỳ danh hiệu nào mùa này, điều bắt buộc là họ phải giữ được sự tập trung và nhịp điệu trong suốt cả trận. Sir Alex và các cộng sự của mình sẽ phải làm việc cật lực hơn trong những ngày tới để thay đổi thói quen xấu của các học trò.