
Dortmund-Real: Khi tấn công là lẽ sống
Chắc chắn chưa ai quên được trận cầu điên rồ của Real với Man City ở loạt đấu đầu tiên vòng bảng Champions League. Đó là trận đấu không mang đúng phong cách Mourinho, khi hàng thủ Real bỗng dưng dễ tổn thương đến kỳ lạ. Gặp Ajax, dù có thế trận lấn lướt nhưng Kền kền trắng cũng không thể giữ sạch lưới.
Khả năng phòng ngự của Real sẽ còn yếu đi trông thấy khi với chấn thương của Arbeloa, Marcelo và Coentrao, Mourinho phải xáo trộn toàn bộ hàng thủ. Theo đó, Varane có thể sẽ đá cặp trung vệ với Pepe. Ramos được trả về cánh phải sở trường còn Essien được kéo xuống đá hậu vệ cánh trái.
Real thủ kém nhưng Dortmund còn tệ hơn nữa, mà trận đấu với Man City là minh chứng. Nếu không có tài

Chơi tấn công là sở trường của Dortmund. Tại Etihad, nhà ĐKVĐ Bundesliga đã chơi tấn công hay tuyệt vời. Những pha ban bật nhanh, ngắn và kỹ thuật giữa bộ tứ Lewandowski, Reus, Goetze và Blaszczykowski đã làm rối loạn hàng thủ Man City. Chỉ riêng trận đấu đó, Dortmund đã có 22 pha bắn phá khung thành Joe Hart. Và nếu không có tài năng của Hart, Dortmund đã ghi thêm ít nhất 2 bàn thắng nữa. Tổng cộng, Dortmund cũng có 25 cú sút trúng đích ở Champions League, chỉ sau Real (33) và Braga (29).
Đêm nay, Blaszczykowski không ra sân vì chấn thương nhưng người thay thế là Perisic cũng rất triển vọng. Nên nhớ, chính Perisic là người ghi bàn tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1 cho Dortmund trận gặp Arsenal mùa trước. Niềm hy vọng lớn nhất của Dortmund đặt vào Reus, người có phong độ rất cao từ đầu mùa (6 bàn/9 trận, 3 bàn cho ĐTQG Đức/2 trận).
Sẽ là thừa thãi khi nói về sức mạnh hàng công của Real. Mourinho có nhiều tài năng tấn công đến mức một Kaka chơi tuyệt hay ở ĐT Brazil mới đây cũng phải ngồi dự bị. Tại Champions League, Real cũng đang là đội sút trúng đích nhiều nhất với 33 lần. Với C.Ronaldo, Benzema, Oezil, Di Maria, Kền kền trắng đủ sức nung chảy mọi hàng phòng ngự.
Tóm lại, sức mạnh tấn công sẽ được Dortmund và Real tận dụng tối đa và cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ là một trận cầu mở với nhiều bàn thắng.