
Barca 2-1 Celtic: Đau tim với trò cò quay của Barca
Quyết định đưa cầu thủ trẻ Marc Bartra đá ngay từ đầu ở vị trí trung vệ bên cạnh Javier Mascherano của Tito Vilanova không gây ngạc nhiên bởi nó đã được nhận định trước khi trận đấu diễn ra sau những chấn thương của Pique, Puyol và Dani Alves. Trong khi đó, Adriano được đẩy sang hành lang trái, trám vào chỗ của Alves còn Alex Song đá tiền vệ trung tâm thay Sergio Busquets bị treo giò.
VIDEO tổng hợp các diễn biến của trận đấu
Trong khi đó trên hàng công, Tito Vilanova vẫn có những quân bài tốt nhất như Messi, Iniesta và Xavi, Alexis Sanchez, Pedro - những cầu thủ này được cho nghỉ ở trận thắng Deportivo. Với một hệ thống tấn công “khủng” như vậy, không quá khó khăn cho Barca tạo lập thế trận một chiều trong hầu hết thời gian bóng lăn tại Nou Camp.

Tuy nhiên, Barca cầm bóng vượt trội, chuyền ban đập nhả nhuần nhuyễn nhưng lối đá sở trường này lại không thể phát huy tối đa trước một Celtic chơi vô cùng kỷ luật với một đội hình được đẩy đến mức thấp nhất có thể.
Chỉ có đúng một lần, Barca, sau tình huống phối hợp 1, 2 trong vòng cấm giữa Xavi và Iniesta đã làm sụp đổ hệ thống phòng ngự của Celtic và được “số 8” kết thúc hoàn hảo đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Còn lại, lối chơi ru ngủ đối phương trước vòng cấm rồi bất ngờ tung ra đường chuyền “chết người” của Blaugrana hầu không phát huy tác dụng. Thỉnh thoảng, họ đưa được bóng đến sát khung thành Celtic nhưng hoặc David Villa bị cột dọc từ chối ở phút 89, hoặc sự xuất sắc của thủ thành Forster khiến Messi hay Alexis Sanchez phải ôm đầu nuối tiếc.

Celtic đã có một trận đấu tuyệt vời dù thua trận. Giống như hầu hết các đội bóng khác khi gặp Barca, đại diện Scotland đã chọn lối chơi phòng ngự phản công. Và từ một tình huống cố định, sau cú đánh đầu của Samaras, bóng đá chạm đầu Mascherano ở phía sau đổi hướng bay vào lưới đưa đội khách vượt lên dẫn trước.
Xem chi tiết diễn biến trận đấu TẠI ĐÂY
Kể cả sau bàn gỡ của Iniesta, Celtic không hề rơi vào trạng thái hoảng loạn mà trái lại đã khiến Barca gặp rất nhiều khó khăn với lối chơi phòng ngự, có thể nói là tiêu cực khi hầu như lúc nào cũng có 8 cầu thủ án ngữ trước cầu môn Forster.
Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn vài chục giây, hàng phòng ngự đội khách đáng tiếc lại đánh mất sự tập trung mà họ đã duy trì trước đó khi để Jordi Alba lẻn xuống đón đường tạt vào từ bên cánh phải của Adriano, chạm bóng nhẹ nhàng làm tung lưới Forster.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Barcelona: Valdes, Adriano, Bartra, Mascherano, Jordi Alba, Xavi, Song, Iniesta, Sanchez (Villa 80), Messi, Pedro (Tello 76).
Celtic: Forster, Lustig, Wilson, Ambrose, Izaguirre, Samaras (Forrest 43), Brown (Commons 63), Wanyama, Ledley, Mulgrew (Kayal 76), Hooper.