
M.U không được để Braga trở thành Benfica thứ 2
Khi nói đến những đội bóng Bồ Đào Nha, M.U luôn tự hào rằng từ trước tới nay, họ chưa từng thua các đại diện của Super Liga trên sân nhà (thắng 8, hòa 3). Trước Benfica với người dẫn đầu là huyền thoại Eusebio năm 1968 tại Wembley, M.U thậm chí còn có một kí ức không thể quên khi lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Cúp C1 châu Âu. Đội bóng thời điểm đó còn ở dưới quyền Sir Matt Busby với những gương mặt sáng giá như Brian Kidd, George Best, Bobby Charlton… đã có một chiến thắng đậm đà với tỉ số 4-1.
Thế nhưng, chính Benfica là một trong những đội đã khiến M.U chịu tủi nhục ở vòng bảng Champions League mùa 2005/06. Nằm chung bảng D với Benfica, Villarreal và Lille, CLB chủ sân Old Trafford kết thúc ở vị trí cuối cùng. Ở mùa 2011/12, lại là Benfica làm M.U ôm hận. Lần này, Red Devils không xếp cuối bảng mà đứng thứ 3, đồng nghĩa có một suất xuống chơi tại Europa League.

Song với nhiều người, thất bại này của M.U còn đáng xấu hổ hơn nhiều so với ở mùa 2005/06. Bởi xét về thực lực, những Basel, Otelul Galati chẳng thể bằng được Villarreal và Lille. Vậy mà M.U hòa Basel 3-3 tại Old Trafford và thua 1-2 tại St. Jakob-Park bên cạnh việc hòa Benfica 1-1 tại Da Luz và hòa 2-2 tại Old Trafford.
Mùa này, M.U một lần nữa rơi vào bảng với một CLB Bồ Đào Nha là Braga. Thật trùng hợp khi bảng H cũng có sự xuất hiện của một đội bóng Romania là Cluj (đồng hương của Otelul). Liệu M.U có đi vào vết xe đổ của mùa trước? Sir Alex Ferguson chắc chắn không muốn điều đó. Bởi dưới thời của ông, M.U chưa từng 2 mùa liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng Champions League.
Tất nhiên, Sir Alex và các học trò cần rất đề phòng với Braga, bởi đoàn quân tới từ thánh địa Municipal có vẻ rất khó lường. Họ thua Cluj 0-2 trên sân nhà ở lượt đấu đầu tiên, nhưng lại thắng Galatasaray trên đất Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số tương tự ở lượt trận thứ 2. Braga còn đang nắm trong tay mạch 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 3 là chiến thắng với 2 diễn ra trên sân khách.

Rõ ràng, Braga tiềm ẩn sự nguy hiểm và bất ngờ mà nếu coi thường đối thủ hoặc không cẩn thận, M.U có thể phải trả giá bằng một trận hòa, hay thậm chí thất bại ngay tại Old Trafford. Song nói đi cũng phải nói lại, Braga không mạnh như Benfica. Nếu Benfica có khá nhiều ngôi sao nổi tiếng như Oscar Cardozo, Luisao, Pablo Aimar, Ezequiel Garay, Nicolas Gaitan… thì Braga chỉ có Hugo Viana - người từng thất bại trong thời gian chơi cho Newcastle tại Premier League là thực sự đáng chú ý.
Bởi vậy, thật khó để tin Braga sẽ gây nên một cơn địa chấn trước M.U tại Old Trafford, nhất là khi Red Devils sẽ rất quyết tâm không để họ trở thành một Benfica thứ hai, bằng việc phá hỏng bữa tiệc bóng đá ở Nhà hát của những giấc mơ. Mục tiêu của M.U là có 3 điểm khi tiếp và khi làm khách của Braga trong 2 trận tới đây, qua đó sớm giành quyền lọt vào vòng knock-out với 12 điểm.