
Chicharito khiến Sir Alex Ferguson phải đau đầu
>> Barcelona 2-1 Celtic: "Gã khổng lồ" mướt mồ hôi
>> Shakhtar 2–1 Chelsea: Ê chề nhà ĐKVĐ
Chân sút người Mexico đã ghi 2 bàn thắng cho United tại Old Trafford giúp đội bóng ngược dòng thành công giành chiến thắng chung cuộc 3–2 sau khi bị Braga dẫn trước tới 2 bàn.
Cả Robin van Persie và Wayne Rooney đều đá ngay từ đầu, và đội hình xuất phát của Sir Alex Ferguson đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng với sự mỏng manh của hàng phòng ngự trong khi rất nhiều cầu thủ tấn công trong đội hình.
Nhà cầm quân người Scotland sau trận đấu thừa nhận ông đã rất khó khăn để có thể pha trộn giữa tấn công và phòng thủ trong đội hình xuất phát.

“Một vài tình huống đêm nay là tuyệt vời, nhưng các bàn thua chúng tôi phải nhận là một mối lo”, Ferguson nói trên ITV. “Cậu ấy (Hernandez) làm tôi phải suy nghĩ. Cậu ấy, Van Persie, Rooney… Thành thật là tôi không biết phải làm thế nào với họ”.
Xem Highlight của các trận đêm thứ Ba TẠI ĐÂY
Ferguson đã nổi giận khi được hỏi có thấy hối tiếc về quyết định của mình cho trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand nghỉ ngơi. “Không, chúng ta phải nhìn vào bức tranh tổng thể. Rio, độ tuổi của anh ấy và một trận đấu lớn gặp Chelsea vào Chủ nhật tới”, ông già gân nói. “Sau đó chúng tôi lại gặp Chelsea vào giữa tuần (tại Capital One Cup) và tiếp tục là Arsenal ngày Chủ nhật”.
“Chúng tôi có một lịch thi đấu khó khăn và điều quan trọng là phải sử dụng đội hình đang có trong tay. Chúng tôi đã có những chấn thương và đẩy Michael Carrick về hàng phòng ngự không phải là phương án tốt nhất nhưng chúng tôi phải làm”.