Shakhtar lột trần bản chất của hàng thủ Chelsea
Tưởng chừng đây chỉ là một lỗi nhỏ trong cỗ máy đang vận hành rất trơn tru của Chelsea, nhưng sự thực là các học trò của Roberto Di Matteo đã trở nên sa sút hơn rất nhiều so với chính bản thân mình vài tháng trước.
Những Terry, Ashley Cole, Ivanovic, David Luiz… bỗng dưng trở thành những gã hề khi liên tiếp để hở sườn và chịu thua trong các tình huống 1 chọi 1 với các cầu thủ Shakhtar.
Công thức đánh bại hàng phòng ngự của Chelsea đã quá rõ ràng. Đó là sử dụng tốc độ, kết hợp với những pha đan bóng ở cự ly ngắn khoét thẳng vào cặp trung vệ một ngày càng chậm (Terry) và một chưa có được phong độ tốt sau chấn thương (David Luiz).
Khả năng phối hợp giữa Terry và David Luiz đích thực có vấn đề khi họ liên tục để Willian, Mkhitaryan và Alex có khoảng trống để dứt điểm.
Người duy nhất chơi đạt yêu cầu ở hàng thủ Chelsea ngày hôm nay là thủ môn Petr Cech. The Blues chắc chắn sẽ để thủng lưới ít nhất 4-5 bàn nếu không có phản xạ của thủ thành người CH Czech. Tuy nhiên, một mình Cech cũng không thể giúp Chelsea đứng vững trước vô vàn các làn sóng tấn công của đối phương.
Việc Chelsea gục ngã là tất yếu và màn trình diễn vô hồn của các hậu vệ hôm nay càng khiến người hâm mộ có lý do nghi ngờ chức vô địch Champions League năm ngoái của họ là sản phẩm của may mắn.