
Spartak Moscow 2-1 Benfica: Jardel "dâng" 3 điểm cho Spartak
>> Chicharito khiến Sir Alex Ferguson phải đau đầu
>> Shakhtar lột trần bản chất của hàng thủ Chelsea
Trận đấu bắt đầu được hơn 1 phút, thủ môn Artur của Benfica đã phải làm việc. Nhưng pha cứu thua ngoạn mục của anh sau cú đánh đầu của Bilyaletdinov cũng chỉ giúp đội khách trụ được thêm… 1 phút nữa. Phút thứ 3, trong một pha phản công mẫu mực, Spartak mở tỷ số. Từ một đường chuyền tinh tế của Jurado, Carioca phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm cực nhanh, dứt điểm loại bỏ tỷ môn Artur. 1-0 cho Spartak Moscow.
Đội chủ nhà có thế chủ động và tiếp tục được chơi theo ý đồ: Benfica tấn công, còn họ liên tục tạo ra những pha phản công tốc độ. Sự nguy hiểm đến đặc biệt nhiều ở cánh trái, nơi Ananidze hoạt động. Phút 25, ngôi sao trẻ người Georgia có một quả tạt bóng hoàn hảo từ cánh trái vào vòng cấm. Bóng tìm đến đúng vị trí của Ari đang băng vào. Nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại đập trúng xà ngang.

Spartak tấn công hiệu quả hơn, nhưng hôm qua là một ngày thi đấu xuất sắc của thủ môn Artur. Trong hiệp 1, anh đã có tổng cộng 5 pha cản phá. Và rồi sự bền bỉ của Benfica cũng được đền đáp bằng một tình huống dàn xếp đá phạt. Phút 33, người Nga lại phải trả giá vì sự ngây thơ trong bóng đá của họ. Sau một quả đá phạt gián tiếp nguy hiểm của Salvio, thủ môn Rebrov đã băng ra quá vội vã và sai vị trí, cho Lima cơ hội bật cao đánh đầu vào khung thành trống.
Xem Highlight của các trận đêm thứ Ba
Spartak Moscow: Rebrov, Pareja, Suchy, Makeev, Rafael Carioca, Jurado, Kallstrom (Bryzgalov 79’), D.Kombarov, Bilyaletdinov (Welliton 73’), Ananidze (K.Kombarov 57’), Ari.
Benfica: Artur, Maxi Pereira, Garay, Jardel, Bruno Cesar (Gaitan 65’), Matic (John 89’), Peréz, Lima, Salvio, Rodrigo (Cardozo 65’), Melgarejo.
Spartak Moscow: Rebrov, Pareja, Suchy, Makeev, Rafael Carioca, Jurado, Kallstrom (Bryzgalov 79’), D.Kombarov, Bilyaletdinov (Welliton 73’), Ananidze (K.Kombarov 57’), Ari.
Benfica: Artur, Maxi Pereira, Garay, Jardel, Bruno Cesar (Gaitan 65’), Matic (John 89’), Peréz, Lima, Salvio, Rodrigo (Cardozo 65’), Melgarejo.