
Dortmund-Real: Casillas, người Mohican cuối cùng
Những Salgado, Pavon, Helguera, Roberto Carlos, Makelele, Flavio Conceicao, Zidane, Figo, Raul và Ronaldo béo đều đã rơi rụng sạch sau gần 1 thập kỷ. Bộ ba vào sân thay người là Guti, Minambres và Portillo, tác giả của bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 ở phút 90+2, giờ cũng không còn gắn bó với sân Bernabeu. Chỉ mình Casillas vẫn bảo vệ khung thành của Kền kền trắng và hiện tại, anh gần như là dấu gạch nối duy nhất giữa hai đội.
Không chỉ vậy, San Iker còn là chứng nhân của một cuộc chuyển giao quyền lực đáng nhớ ở mùa giải ấy. Sau khi vượt qua vòng bảng thứ 2, nhà ĐKVĐ Champions League đã tiếp tục đánh bại Man United ở tứ kết, nhưng lại bị Juventus chặn lại ở bán kết. Và dù Real kịp gỡ gạc lại bằng chức vô địch La Liga, chủ tịch Florentino Perez vẫn quyết định đẩy HLV Vicente Del Bosque và đội trưởng Fernando Hierro ra đường vào cuối mùa vì thất bại ở cúp châu Âu.
Đêm nay, Real lại gặp Dortmund và cả hai đã khác đi rất nhiều so với 9 năm về trước. Nhưng Casillas vẫn còn đó, Perez vẫn còn đó và những vấn đề trong phòng thay đồ của Real thì vẫn nguyên vẹn. Vậy liệu cuộc chạm trán đêm nay có đánh dấu một cuộc chuyển giao tiếp theo ở Bernabeu? Và liệu nạn nhân có phải là “người Mohican cuối cùng”, Casillas?