
Đã chơi mờ nhạt, Kagawa còn dính chấn thương đầu gối
Các CĐV của Man United đã vui mừng khi thấy Kagawa có tên trong đội hình xuất phát ở trận đấu với Braga sau khi vắng mặt ở cuộc đối đầu Stoke cuối tuần trước. Thế nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài bởi lẽ tiền vệ người Nhật Bản chưa kịp thể hiện mình, chưa bắt nhịp được với trận đấu thì Quỷ đỏ đã thủng lưới liên tiếp 2 bàn. Và khi anh vừa cho thấy một chút hiệu quả thì lại phải rời sân vì chấn thương đầu gối.
Có thể nói Kagawa quá đen và cũng có thể nói anh quá mờ nhạt ở 45 phút có mặt trên sân Old Trafford. Tiền vệ người Nhật chỉ có đúng 2 tình huống lóe sáng, 1 là pha chuyền bổng giúp Chicharito đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tình huống còn lại là pha thoát xuống rồi chuyền ngang hợp lý cho Chicharito dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống nhưng trước đó đã bị thổi phạt việt vị (xem tình huống này).

Rõ ràng sau khi nhận lời khuyên về cách chơi bóng ở Anh của HLV Alex Ferguson, Kagawa đã cho thấy sự thay đổi khi chạy nhiều hơn và tích cực tranh bóng hơn. Tuy nhiên điều đó có vẻ như lại không phù hợp lắm với cầu thủ nhỏ con này khi anh thường xuyên không tới được sát khung thành của Braga, nhiều đường chuyền sai địa chỉ và để mất bóng khá nhiều, khá đơn giản. Có vẻ như tiền vệ người Nhật đã không có được sự tự tin như thường lệ khi bước vào trận đấu với Braga.
Tường thuật chi tiết trận đấu
Trận đấu nhạt nhòa của Kagawa được kết thúc ở phút 45 khi anh buộc phải rời sân nhường chỗ cho Nani vì bị chấn thương đầu gối. Trên thực tế, Kagawa được cho là đã bị vặn đầu gối trong một tình huống tranh chấp từ 20 phút trước khi được thay ra. Trong ngày hôm nay, anh sẽ được các bác sỹ của Man United đưa đi kiểm tra và đánh giá mức độ chấn thương. HLV Alex Ferguson chắc chắn đang hy vọng Kagawa sẽ không phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Xem clip trận Man United 3-2 Braga
"Anh ấy bị trẹo đầu gối và đó là lý do chúng tôi phải rút anh ấy ra sau giờ nghỉ", Sir Alex nói trong buổi họp báo. "Anh ấy đã cố gắng chơi thêm 20 phút, có thể hơn, nhưng sau đó thì không có được nữa".
"Chúng tôi sẽ sớm kiểm tra chấn thương này trong buổi sáng. Vào lúc này thì vẫn còn quá sớm để kết luận về mức độ nghiêm trọng của chấn thương".
Sir Alex chắc chắn không muốn mất thêm Kagawa, bởi cuối tuần này đã là đại chiến với Chelsea và ông cần những cầu thủ tốt nhất. Trước đó, ông đã nhận tin mình chắc chắn không có thủ thành Lindegaard cho trận đấu ở Stamford Bridge.