
Sao Milan sa sút, lại đổ hết lỗi lên đầu Boateng?
Ở Milan, BLĐ đội bóng không quy hết trách nhiệm cho HLV Allegri hay bất kỳ cá nhân nào khác trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Nhưng vẫn phải có một ai đó chịu phần nào trách nhiệm, người bị chọn là Boateng!
Đúng là Boateng đã không chơi đúng phong độ kể từ đầu mùa, nhưng có một thực tế mà BLĐ Milan lờ đi, đó là việc họ đã bán đi Ibrahimovic. Sự ra đi của chân sút người Thụy Điển khiến Milan gặp vô vàn khó khăn trong các ý tưởng tấn công. Không còn Ibra, Boateng mất đi một đối tác ăn ý trên hàng công, khiến tiền vệ người Ghana cảm thấy lạc lõng.
BHL Milan đã đặt lên vai Boateng gánh nặng quá lớn nơi hàng tiền vệ, trông đợi ở anh cả khâu kiến thiết lẫn những pha xộc thẳng vào vòng cấm đối phương. Những việc này không thể được hoàn thành khi thiếu một cầu thủ năng động, kỹ thuật và thông minh như Ibra. Một ví dụ khác cho ảnh hưởng từ việc bán Ibra là trường hợp của Nocerino, người cũng không còn tỏa sáng như mùa trước, chưa ghi được bàn nào và thậm chí còn bị đe dọa cả vị trí chính thức.
Vậy trong cuộc khủng hoảng chung ở Milan, ai cũng có trách nhiệm chứ chẳng phải riêng Boateng. Nhưng hình như những người hoạch định chính sách của CLB lại không muốn thừa nhận sai lầm về phía họ…