
2h45 sáng mai, M.C vs Ajax: Ý tưởng nào cứu Mancini?
Không khó để nhận thấy Man City đang bế tắc, đang rơi vào trạng thái mơ hồ khi sức mạnh dường như đang rời bỏ họ. Mancini hiểu rằng, ông cần phải có những ý tưởng mới cho lối chơi để cứu vãn tình hình. Với một lực lượng khá mạnh, Mancini tha hồ tạo ra những điều mới mẻ trong những trận đấu gần đây hòng giải thoát

Mancini quay cuồng trước gương, “cạo râu” vào mọi buổi sáng, nhưng tất cả những ý sáng tạo của ông đều thất bại thảm hại. Yếu tố quan trọng nhất của Mancini là những ngôi sao đắt giá luôn biết cách thể hiện đúng lúc để cứu ông, cũng không còn xuất hiện thường xuyên nữa. Cảm hứng, thứ mà Mancini càng cố tạo ra lại càng bế tắc. Và hôm nay, khi sức ép đã ở đỉnh điểm, liệu Man City có lấy được chút cảm xúc nào?
Ba trận lượt đi, có hai trận Man City dẫn trước, nhưng họ thua cả hai (Real, Ajax). Man City đang khẳng định giá trị của châu Âu và Premiership rất khác nhau. Tại Champions League, rõ ràng Man City vẫn là cậu học trò chậm tiến, chưa thể lên lớp. Ajax, một đội bóng không mạnh nhưng có truyền thống, đã đánh đúng điểm yếu này. Họ mặc kệ Man City hào hứng sau bàn thắng, lặng lẽ đánh những đòn phản công chí mạng, để quật đổ một thân hình hộ pháp nhưng ý chí, và sự lỳ lợm thì mong manh.
Điểm cốt lõi cho thất bại của Man City trong thời gian qua đến ở hàng công vắng Silva. Nó khiến Nasri phải đổi cánh, làm cho Man City chơi bóng như chiếc máy bay mất một động cơ. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự thì ngày càng yếu. Zabaleta, Richards không thể thi đấu khiến Mancini buộc phải dùng K.Toure và Kolarov ở hai biên. Đây sẽ là điểm chết mà Ajax có thể khai thác triệt để. Và có lẽ, sáng sớm nay ngủ dậy, Mancini sẽ lại phải… cạo râu, để mong có ý tưởng mới nhằm khắc phục. Có lẽ là dùng Sinclair chăng? Khi đó ai tấn công? Nasri bất ổn. Hay chỉ chờ đợi cặp Tevez-Aguero?
Ajax đang ở thế thượng phong, ít nhất về tâm lý. Đây cũng là bài học khó nhất mà Man City chưa thể tiếp thu sau hàng loạt thất bại. Chiến thắng ở lượt đi cho thấy HLV de Boer và trợ lý Bergkamp, hung thần của Man City trước đây, đang vượt trội về chiến thuật đủ để khắc chế Mancini đang cạn kiệt ý tưởng.
Có lẽ hôm nay, Mancini vừa phải cố cạo râu vừa phải mong Albert Einstein xuất hiện. Nhưng dù có xuất hiện, Einstein cũng khó mà cứu Mancini, bởi Einstein không biết đá bóng…
THÔNG TIN XUNG QUANH
- Ajax đã thắng 2 trong số 11 lần làm khách trên đất Anh (thua 5, hòa 4). Họ mới kết thúc 40 năm không thắng tại Anh khi hạ Man Utd 2-1 mùa trước (Eurropa League).
- Man City chưa thua trên sân nhà tại cúp châu Au từ năm 2008 (14 thắng, 4 hòa). Tổng cộng Man City chơi 35 trận tại cúp châu Au trên sân nhà và chỉ thua 1 (trước Chelsea).
- Trong số 20 trận vừa qua của Man City, có 13 trận kết thúc với số bàn thắng là chẵn. Ajax cũng có 13 trận có tỷ số chẵn.
- Trong 15 trận vừa qua, cả Man City và Ajax đều có 9 trận có tổng số phạt góc trên 11 quả.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 1-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
