
Bình luận: Chelsea tự bắn vào chân mình!
Cái giá quá đắt mà Chelsea phải trả là “chấn thương” tâm lý. Một chiến bại trước M.U và một trận hòa không thể tha thứ trước Swansea đã lấy mất vị trí số 1 của họ trên BXH Premier League. Và e rằng, lần xa ngôi đầu này có thể bắt Chelsea phải vất vả một thời gian dài mới có thể quay lại, trừ phi M.U và Man City học thày trò HLV Di Matteo: tự bắn vào chân mình.
Ít nhất là từ nay đến hết năm 2012, Chelsea không thể lấy lại ngôi đầu nếu M.U tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng hiện tại. Lịch thi đấu của M.U dễ dàng hơn, ở cả Premier League lẫn Champions League. Trong khi đó, Chelsea phải gặp cả Man City, Liverpool, Everton ở Premier League và đối đầu Shakhtar Donetsk, Juventus ở Champions League.
Đó là còn chưa kể đến World Cup các CLB diễn ra ở Nhật Bản mà Chelsea sẽ đá bán kết ngày 13/12 và chung kết (hoặc tranh hạng Ba) ngày 16/12. Họ sẽ được hoãn tham dự vòng đấu của Premiership ngày 15/12 (gặp Southampton), nhưng đó sẽ là một thảm họa về thể lực khác.
Trở về từ Nhật sau FIFA Club World Cup, Chelsea sẽ phải lao vào đấu sức với Aston Villa ngày 23/12 và đó có thể là lần tiếp theo họ chùn bước ở Premier League mùa này.

Nhìn vào lịch thi đấu đó mới hiểu bây giờ là giai đoạn Chelsea cần điểm nhất. Vậy mà họ đã bỏ phí 3 điểm trước Swansea ở những phút cuối và kéo theo nó, sẽ còn những lần tự bắn vào chân nào nữa đây?
Không còn thấy một Chelsea ghi nhiều bàn như đầu mùa giải. Không còn thấy một Hazard lúc nào cũng chói sáng trên sân.
Điều gì đã xảy ra ở Stamford Bridge lúc này? Di Matteo đã hết bài do năng lực hạn hẹp? Hay điểm yếu của sai lầm chuyển nhượng (không tăng cường tiền đạo và để mất những tiền vệ thủ quan trọng) khiến Chelsea tự bắn chân mình ở thời khắc trọng yếu này?