
Europa League: Thêm 1 ngày buồn của Serie A
Ở đấu trường số hai của châu Âu, cả Napoli lẫn Udinese đã cùng gục ngã với tỷ số 1-3 trước các đối thủ kém tiếng là Dnipro và Young Boys. Lazio thì dẫn Panathinaikos đến tận phút 90, nhưng rồi lại để đội chủ nhà gỡ hòa vào phút cuối.
Duy nhất Inter giành 3 điểm, nhưng trận thắng 1-0 với pha lập công duy nhất được ghi ở phút... 88 của Nerazzurri là không đủ để cứu vãn ngày mà trang Yahoo Italia gọi là “Ngày thứ Năm đen tối”. Có thể, những thất bại ấy bắt nguồn một phần từ nguyên nhân khách quan, mà với Udinese là chấn thương của các trụ cột như Finzi và Basta. Tuy nhiên, lý do chủ yếu là bởi chính người Ý cũng không thực sự tha thiết với đấu trường châu lục, mà minh chứng là việc Napoli chỉ tung ra đội hình B.
Và bất chấp thất bại, chủ tịch Aurelio De Laurentiis của đội bóng miền Nam vẫn rất thản nhiên. Thậm chí, ông trùm ngành điện ảnh này còn tuyên bố: “Tôi không quan tâm tới Europa League, mà công lớn thuộc về cuộc cách mạng của chủ tịch FIFA Blatter và chủ tịch UEFA Platini. Trên thực tế, cũng chỉ có Champions League là quan trọng”. Mà với những con người như thế, có lẽ còn lâu người Ý mới thoát khỏi cảnh Lọ lem ở châu Âu như của tờ La Repubblica.