
Roberto Mancini: Trí khôn của ta đâu?
Mancini bị xem nhẹ
“Man City đã khiến tôi bị bất ngờ. Họ không hề tạo sức ép lên các cầu thủ của chúng tôi. Ajax đã có thể chơi tấn công như tôi mong muốn. Còn trong phòng ngự, tôi thấy lạ khi các tiền đạo và tiền vệ của Man City dường như không gây sức ép lên các cầu thủ của tôi, đặc biệt là khi họ không có bóng”, HLV Frank de Boer của Ajax phát biểu sau chiến thắng 3-1 của đội bóng Hà Lan trước Man City ở trận lượt đi.
Hơn ai hết, Mancini là người cảm thấy bức bối nhất với những phát biểu trên. Phải chăng Frank de Boer đã không tôn trọng đồng nghiệp? Không hề. Chiến lược gia người Hà Lan chỉ đánh giá trận đấu theo con mắt

Những thảm họa lối chơi
Trận đấu lượt đi giữa hai đội là lần hiếm hoi Mancini bố trí đội hình 3-5-2 cho Man City và quyết định đó đã trở thành một thảm họa chiến thuật. Không chỉ bởi đó là trận đấu mà Man City đã chơi dưới sức, bị đối thủ yếu hơn nhiều đánh bại tới 3-1 mà cũng từ đó, những rắc rối nội bộ đã nổ ra tại Etihad. Ngay sau trận đấu, hai hậu vệ là Richards và Lescott đã lên mặt báo để cùng chỉ trích ông thầy khi cho rằng: “các cầu thủ Man City muốn chơi với sơ đồ 4-4-2 thay vì 3-5-2”.
Trước những chỉ trích từ chính các học trò, Mancini lên tiếng bảo vệ khi cho rằng vấn đề không phải là 3-5-2 hay 4-4-2 mà nằm ở sự chuẩn bị của Man City. Chiến lược gia người Italia thừa nhận Man City đã không có sự chuẩn bị tốt về tinh thần dẫn đến việc bị động khi phải chịu sức ép lớn từ Ajax. Nhưng đó rõ ràng là một sự ngụy biện bởi những phản ứng của Richards và Lescott đã cho thấy Mancini vẫn quyết chơi với 3-5-2 cho dù các học trò của ông không sẵn sàng với sơ đồ này.
Chính điều đó khiến Mancini phải đối đầu với rất nhiều sức ép khi đón tiếp Ajax trong đêm nay. Ngoài việc phải giúp các nhà ĐKVĐ Anh giành trọn 3 điểm để duy trì cơ hội giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp (dù rất mong manh) thì chiến lược gia người Italia cũng phải chịu sức ép trong cuộc đấu trí với những người đồng nghiệp bên phía Ajax. Đây sẽ là một trong những thử thách khó khăn nhất trong sự nghiệp của Mancini bởi nếu tiếp tục mắc những sai lầm chiến thuật và khiến Man City một lần nữa bị loại sớm khỏi đấu trường Champions League, gần như chắc chắn ông sẽ phải đánh đổi bằng chính chiếc ghế huận luyện của mình.
Bergkamp là “hung thần” của Man City
Trợ lý HLV Dennis Bergkamp của Ajax được xem là một hung thần đối với Man City. Trong quãng thời gian thi đấu cho Arsenal (1995-2006), Bergkamp từng cùng Arsenal đối đầu với Man City 9 lần (tất cả tại Premiership) và toàn thắng trong cả 9 trận đấu đó. Riêng chân sút người Hà Lan đã đóng góp 2 bàn và 2 đường kiến tạo.
Mancini giận dữ khi bị hỏi về tương lai

Trong buổi họp báo trước trận Man City-Ajax, HLV Roberto Mancini đã tỏ ra không mấy thoải mái, thậm chí là giận dữ khi được cánh phóng viên hỏi về tương lai của mình. Chiến lược gia người Italia cũng thừa nhận ông đã nhận được lời mời từ 7-8 CLB trong Hè qua nhưng quyết định gia hạn hợp đồng với đội bóng áo xanh thành Manchester.
“Tại sao các bạn không hỏi về tương lai của tôi 1 tháng hay 1 năm trước? Tôi vẫn đang đảm nhận công việc tại Man City và rất tin tưởng vào tương lai của đội bóng. Trong vòng 15 năm, Man City đã không thể giành nổi một danh hiệu nào. Nhưng trong 2 mùa qua, đội bóng đã vô địch cả Premiership lẫn FA Cup. Tôi khẳng định là tôi luôn muốn ở lại và cống hiến lâu dài cho Man City”, Mancini phát biểu với thái độ cáu kỉnh.
HỌ ĐÃ NÓI
- Tiền vệ Christian Eriksen (Ajax): “Tôi nghĩ rằng hầu như mọi cầu thủ đều gật đầu với lời đề nghị gia nhập Man City. Nhưng tôi có lý do riêng để từ chối họ. Và tôi không hối tiếc về điều này”.
- Hậu vệ Kolo Toure (Man City): “Giờ mọi đối thủ đều đặc biệt cảnh giác với Yaya. Ajax cũng vậy. Song đừng lo, Yaya là cầu thủ thông minh và sẽ biết khi nào cần xông lên, khi nào ở dưới”.
- HLV Mancini (Man City): “Tôi không nghĩ rằng Man City đã sẵn sàng để vô địch Champions League. Nếu nói đã sẵn sàng thì chúng tôi không thật lòng”.