
Chelsea thắng nhọc Shakhtar, Di Matteo thêm căng thẳng
CHIẾN THẮNG XÙ XÌ
NHM Chelsea đương nhiên cảm nhận được sự phấn khích và kịch tính sau chiến thắng của thầy trò HLV Roberto Di Matteo. Đó là một cuộc đua ghi bàn hấp dẫn. Chelsea hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Fernando Torres (6’) và Oscar (40’), nhưng đội bóng Ukraine đều nhanh chóng gỡ hòa nhờ Willian (9’, 47’), trước khi Victor Moses đánh đầu giúp The Blues có 3 điểm ở giây cuối cùng trận đấu.
Nhưng NHM Chelsea chắc chắn không thể cảm nhận hết vị ngọt ở chiến thắng này. Sự phấn khích của họ chỉ giống như cảm giác của kẻ vừa thoát khỏi nguy kịch, chứ không phải sự phấn khích có được sau thành công.

LỘ RÕ NHỮNG ĐIỂM YẾU
Chelsea đã thắng nhưng mọi điểm yếu của họ đều bị phơi bày, đặc biệt ở hàng thủ. Cả hai bàn thua của họ đều có lỗi nghiêm trọng của hệ thống phòng ngự, khi để cầu thủ đối phương phối hợp và dứt điểm như chỗ không người. Suốt trận, người ta có cảm giác Shakhtar đủ sức chọc thủng lưới Chelsea bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, quá may cho The Blues, dù tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng đội bóng Ukraine chỉ ghi nổi 2 bàn.
Có thể khẳng định, điểm yếu phòng ngự của Chelsea đã phát tác lên mức “bạo bệnh”. Nó đang làm suy kiệt The Blues. Vì tử huyệt này, Chelsea liên tiếp dính đòn tại Premier League, League Cup và cả Champions League. Họ đều bị thủng lưới ở 7 trận gần đây trên mọi mặt trận, tổng cộng là 15 lần!
Không chỉ hàng thủ, tuyến tiền vệ và hàng công của Chelsea cũng đang gặp vấn đề báo động. Chính sách xoay vòng của HLV Di Matteo đang phá vỡ sợi dây liên kết nơi tuyến giữa Chelsea. Ramires, Oscar, Hazard, Mata… đã đánh mất gần như tất cả sự ăn ý. Đó là lý do khiến Chelsea dù sở hữu quá nhiều tiền vệ sáng tạo, nhưng vẫn không thể nào làm chủ khu trung tuyến trước Shakhtar, cũng như ở rất nhiều trận gần đây. Cuối cùng, trên hàng công, không ai hiểu tại sao HLV Di Matteo vẫn còn trao số phận đội nhà vào tay một tiền đạo đã hết thời như Torres!
Kết quả lượt 4
Juventus - Nordsjaelland: 4-0
Chelsea - Shakhtar: 3-2
Lịch thi đấu lượt 5
02h45 ngày 21/11
Nordsjaelland - Shakhtar
Juventus - Chelsea