
Khép lại vòng bảng: Ấn tượng Ai Cập, Mexico
>>
>>
Giành 4 điểm sau hai lượt trận, Mexico rộng cửa đi tiếp và có thể thua tối thiểu trước Thụy Sỹ trong lượt trận cuối. Tuy nhiên, với vị thế của một ứng viên vô địch, đội bóng Trung Mỹ đã làm được nhiều hơn thế với chiến thắng 1-0.
Bị dồn vào thế chân tường, Thụy Sỹ buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công từ đầu. Nhưng không vì thế mà Mexico chấp nhận co về phòng thủ. Một thế trận giằng co, ăn miếng trả miếng với rất nhiều cơ hội được tạo ra trước khung thành hai đội. Xét về các chỉ số, Thụy Sỹ nhỉnh hơn Mexico. Thế nhưng với bản lĩnh thi đấu vững vàng hơn, Mexico mới là đội sở hữu nhiều cơ hội rõ ràng. Từ một trong số những cơ hội như thế ở phút 69, Peralta đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Mexico giành vé đi tiếp với tư cách là đội đầu bảng B. Ở trận đấu còn lại trong bảng, Hàn Quốc đã hòa Gabon 0-0 để giữ vững vị trí thứ hai cùng tấm vé vào tứ kết.
Tại bảng C, Brazil tiếp tục gây ấn tượng với chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi đánh bại New Zealand 3-0 bằng các bàn thắng của Danilo (23’), Damiao (29’) và Sandro (52’). Trận đấu còn lại giữa Ai Cập và Belarus đã diễn ra cân bằng và căng thẳng trong 45 phút đầu. Tuy nhiên, Ai Cập đã khiến đội bóng châu Âu bị bất ngờ với màn tăng tốc đầu hiệp 2. Lối chơi tấn công dồn dập đã giúp đội bóng châu Phi có được 3 bàn thắng do công của Salah (56’), Mohsen (73’) và Aboutrika (79’). Những nỗ lực muộn màng của Belarus chỉ giúp họ tìm được 1 bàn danh dự do công của Varankov ở phút 87. Thất bại trước đối thủ trực tiếp, Belarus đành chấp nhận rời cuộc chơi.
Bảng D không có sự xáo trộn nào về mặt thứ hạng khi không có bàn thắng nào được ghi trong cả hai trận đấu giữa Nhật Bản - Honduras và TBN - Morocco. Nhật Bản và Honduras dắt tay nhau vào tứ kết trong khi TBN tiếp tục gây thất vọng lớn khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và không thể ghi nổi dù chỉ là một bàn thắng trước khi rời giải.
