
Lăng kính: TBN bị loại, vì đây không phải... bóng đá
Rất khó để mô tả bộ đồng phục này. Từ túi, áo đến mũ đều lòe loẹt 2 màu vàng-đỏ với những hoa văn rất khó hiểu. Nói như Moya, nó là một đống tương cà chua và mù tạt trộn lẫn.
Chuyện là TBN đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng, và Ủy ban Olympic nước này không muốn rót ngân sách may đồng phục. Họ kêu gọi tài trợ, và được nhà thiết kế Bosco của Nga hỗ trợ. Có sao mặc vậy.
Sau những lời phàn nàn, chủ tịch Ủy ban Olympic TBN Alejandro Blanco lên sóng phát thanh kết luận mọi chuyện: “Nếu bạn đứng trước sự lựa chọn giữa một khoản chi phí 1,5 triệu euro và đồ miễn phí, không có gì để bàn cãi hết”.
Một kết luận quá đanh thép. Mất tiền và miễn phí, có tiền và không có tiền, không có sự chênh lệch nào ghê gớm hơn thế trên cõi đời.
2.TBN bị loại khỏi môn bóng đá nam Olympic, có rất nhiều cách kiến giải được đưa ra: họ thiếu may mắn (ở 2 trận đấu liên tiếp?), họ không có một thủ lĩnh tuyến giữa để thi triển lối chơi tiqui-taca sở trường (người hùng của giải U21 châu Âu năm ngoái, Thiago Alcantara chấn thương), hoặc đơn giản hơn, HLV Luis Milla đã phạm sai lầm chiến thuật… nào đó.
Nhưng có một nguyên nhân đơn giản hơn cho thất bại này, hoặc cho mọi thứ được gọi là “cú sốc” ở các kỳ Olympic: thứ đang được chơi ở đây không phải là bóng đá đỉnh cao.
Nhìn nhận như thế, mọi chuyện dễ hiểu hơn rất nhiều. Thậm chí chẳng còn gì đáng coi là cú sốc nữa. Tây Ban Nha, Liên hiệp Anh hay Brazil ở đây không đại diện cho nền bóng đá đích thực của họ.
Trong thập kỷ 80, FIFA, vì không muốn World Cup chịu sự cạnh tranh, gây sức ép lên Ủy ban Olympic quốc tế để tạo ra một thứ quái đản gọi là “độ tuổi Olympic”.
Không có luận cứ khoa học nào ủng hộ “độ tuổi Olympic” - độ tuổi dưới 23. Các nghiên cứu chỉ ra rằng cơ bắp VĐV đạt đỉnh của sự phát triển ở độ tuổi 25, và thời gian cầu thủ đạt đỉnh cao phong độ sẽ kéo dài từ 26 đến 29 tuổi. Phát minh của FIFA đơn giản chỉ là để hạ thấp chất lượng của Olympic và bảo vệ World Cup.
3.Hãy nghĩ về bộ đồng phục “không thể miêu tả” của đoàn thể thao TBN, thứ đã được chọn lựa không đắn đo vì nó tiết kiệm cho Ủy ban Olympic nước này 1,5 triệu euro.
FIFA cũng đã ép môn bóng đá nam Olympic khoác một chiếc áo rẻ tiền, đơn giản vì nó sẽ giúp World Cup kiếm thêm rất nhiều tiền. Hãy lập luận theo kiểu chủ tịch Blanco: “Giữa việc các liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA được chia thêm thêm hàng trăm triệu USD mỗi năm và không có đồng nào từ Olympic, không có gì để bàn cãi”.
TBN sẽ không bao giờ đem được một thứ tiqui-taca đích thực đến Olympic, bởi lối chơi ấy cần những vị trí như của Xavi, kinh nghiệm rất quan trọng. Thế là thành ra chắp vá. Ở giữa sân vẫn đập bóng tam giác, nhưng lại đưa bóng lên phía trên bằng những đường chuyền dài, không ra hình thù gì.
Nếu có gì để tranh cãi, thì chỉ là… môn bóng đá nam có còn nên được duy trì ở TVH hay không?