
Neymar tỏa sáng, Brazil vào tứ kết Olympic 2012
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Belarus đã đẩy cao đội hình và chủ động chơi đôi công với Brazil. Phút thứ 8, Bressan đánh đầu đập đất cận thành mở tỷ số sau quả treo bóng khó chịu của các đồng đội. Cũng cần phải nói, hàng thủ của Brazil đã chơi quá hời hợt trong tình huống này.
Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Belarus chỉ kéo dài được 7 phút. Sau nhiều nỗ lực và liên tiếp các đợt tấn công, Brazil đã có bàn thắng san bằng ở phút 15. Sau pha xử lý tinh tế, Neymar tung ra đường chuyền như đặt cho Pato bật cao đành đầu ở cự ly gần san bằng cách biệt trước khi hiệp 1 kết thúc.

Pha mở tỷ số của Bressan
Bị đối thủ vượt lên, Belarus dồn lên tấn công tìm kiếm bàn san bằng cách biệt. Tuy nhiên, do đẩy cao đội hình nên họ đã tạo điều kiện để Brazil có cơ hội khoét sâu vào hàng thủ vốn không phải chắc chắn. Phút 90+3, Brazil thực hiện pha phản công nhanh. Neymar có bóng và thực hiện cú đánh gót điệu nghệ cho Oscar dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-1 cho Brazil.
Với chiến thắng này, Brazil đã vươn lên dẫn đầu với 6 điểm sau 2 loạt trận. Dù để thua nhưng Belarus vẫn đứng thứ 2 với 3 điểm.
Ở những trận đấu còn lại, New Zealand bị Ai Cập cầm chân vởi tỷ số hòa 1-1. Ở trận này, Ai Cập là những người nhập cuộc chủ động hơn, trong khi đó New Zealand chủ động chơi thấp để đảm bảo sự an toàn, đồng thời chờ đợi những cơ hội từ các pha phản công. Phút 17, từ pha đá phạt góc bên cánh trái của New Zealand, Chris Wood xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng cận thành mở tỉ số.

Ai Cập và New Zealand cầm chân nhau với tỷ số 1-1
Bị thủng lưới, Ai Cập dồn lên tấn công và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành thủ môn O'Keefe của New Zealand. Phút 40, những nỗ lực của Ai Cập được đền đáp khi tiền đạo Salah dứt điểm ấn định tỉ số 1-1 sau khi nhận đường chuyền từ đội trưởng Aboutrika.
Ở hiệp 2, đại diện của Châu Phi chơi ép sân nhưng không thể thắng hàng phòng ngự đội bóng áo trắng. Với kết quả hòa, cả Ai Cập và New Zealand mới chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận và chia nhau 2 vị trí cuối bảng C.
Ở loạt trận thứ 2 bảng B, Mexico dễ dàng giành chiến thắng trước đối thủ yếu Gabon. Sau 45 phút đầu tiên bế tắc, đến phút 63, Giovani Dos Santos đã mở tỷ số và chính ngôi sao đang bị thất sủng ở Tottenham đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Mexico ở phút 90 sau khi thực hiện thành công cú sút penalty. Với chiến thắng này, Mexico đã có 4 điểm và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B.
Kết quả cụ thể
Ai Cập - New Zealand: 1-1
Mexico - Gabon: 2-0
Brazil - Belarus: 3-1