
Trọng tài Juan Soto hại Tây Ban Nha
Đến tình huống thứ 2 thì mọi thứ trắng trợn hơn rất nhiều. Phút 90, Rodrigo có bóng rất nguy hiểm trong vòng cấm địa Honduras. Khi tiền đạo này chuẩn bị tung chân sút thì một hậu vệ của Honduras đã phi cả người vào Rodrigo từ phía sau, ngăn cản không cho anh thực hiện cú sút. Băng quay chậm cho thấy Rodrigo rõ ràng đã bị phạm lỗi và Tây Ban Nha 100% xứng đáng được hưởng penalty. Tuy nhiên, Soto một lần nữa ngoảnh mặt làm ngơ.
Sau tình huống này, rất nhiều cầu thủ Tây Ban Nha đã xông vào phản đổi Soto quyết liệt. Dù vậy, Tây Ban Nha không những không được hưởng penalty mà Botia còn phải nhận 1 thẻ vàng.

Pha bóng Adrian bị phạm lỗi trong vòng cấm
Hai quả penalty bị từ chối, tổng cộng 13 thẻ vàng được rút ra, trong đó có tới 7 dành cho đội bóng nổi tiếng chơi kỹ thuật như Tây Ban Nha, rõ ràng tiếng còi của Soto có vấn đề. Dù không muốn đặt nghi vấn nhưng cách cầm còi của Soto khiến nhiều người phải đặt câu hỏi? Phải chăng một trọng tài người Venezuela cầm còi trận đấu có sự góp mặt của Honduras (cùng châu Mỹ) đã dẫn tới sự thiếu khách quan trong các quyết định?
Đến đây, cũng phải nhắc tới trách nghiệm của BTC. Bấy lâu nay, trọng tài luôn là vấn nạn ở Olympic. Và không hiểu vì lý do gì BTC lại để Soto, một trọng tài người Venezuela bắt chính trận đấu có sự góp mặt của Honduras?
Lật lại quá khứ, khá nhiều lần Soto đưa ra những quyết định khó hiểu. Năm 2010, trong trận đấu ở Copa Sudamericana giữa Deportes Tolima và Eastern Petroleum. Cầu thủ John Howard đạp thẳng vào người Francisco Arguello. Soto đứng cách vụ va chạm có 5m nhưng ông chỉ rút thẻ vàng phạt John Howard. Trong khi đó, Arguello dính chấn thương phải nghỉ 7 tháng.
Soto là trọng tài quốc tế từ năm 2005. Ngoài đời, ông là một kỹ sư. Hiện Soto có tên trong danh sách sơ bộ các trọng tài ở World Cup 2014.