
Neymar: Màn chào hỏi hoàn hảo với châu Âu
Thực ra, cái tên Neymar đã được báo chí viết tới cách đây 3 năm, tại VCK U17 thế giới tại Nhật Bản năm 2009. Cầu thủ sinh năm 1992 này là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong đội U17 Brazil, với những kỹ thuật chơi bóng cực kỳ điêu luyện.
Dẫu vậy, phải đến hết mùa giải 2011, Neymar mới thực sự khẳng định được tên tuổi tại làng bóng đá Brazil cũng như khu vực. Trong màu áo Santos, Neymar giúp đội bóng này cú đúp danh hiệu, vô địch quốc gia Brazil và Copa Libertadores 2011.
Ở sân chơi cấp độ đội tuyển quốc gia, Neymar cũng có được bước tiến mạnh mẽ khi ghi 7 bàn thắng và có được vị trí chức vững chắc trên hàng công của Selecao. Tại Copa America 2011, tiền đạo 20 tuổi này thi đấu cực kỳ xuất sắc dù không thể giúp Brazil giành ngôi cao nhất. Trước đó, Neymar cũng đã giành chức vô địch giải trẻ Nam Mỹ.

Lĩnh xướng nhiệm vụ chủ công của Olympic Brazil tại Thế vận hội mùa Hè 2012, Neymar có thể nói chịu rất nhiều áp lực. Trước hết là áp lực từ các đối thủ, khi họ sẽ bắt chặt tiền đạo trẻ này. Ngoài ra, áp lực từ chính anh khi mà sức ép thành công quá lớn khiến Neymar khó thể hiện được hết khả năng.
Song, chứng kiến Neymar thi đấu, người ta thấy tiền đạo này chẳng hề có áp lực nào. Thậm chí, càng ở những thời điểm khó khăn, Neymar càng chứng tỏ được tài năng thiên bẩm.
Ở trận ra quân của Olympic Brazil, Neymar là người thi đấu hay nhất đội bóng Vàng-Xanh khi vượt qua Ai Cập với tỷ số 3-2. Và ở trận đấu rạng sáng nay, “Pele mới” tiếp tục nhảy múa với quả bóng tròn trong cuộc đụng độ vwois Olympic Belarus. Ghi 1 bàn, kiến tạo 2 bàn, Neymar khiến tất cả choáng váng bởi khả năng bứt phá và gây đột biến lớn.
Có thể nói, trận đấu “tuyệt đỉnh” ngay tại sân Old Trafford chính là màn chào hỏi hoàn hảo của Neymar với châu Âu – nơi mà có thể chỉ sau đây ít lâu, cầu thủ này sẽ chính thức có mặt khi gia nhập một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.