
Hàng thủ - “gót Achilles” của Olympic Brazil
Olympic Brazil hiện nay không được đánh giá cao như ở các kỳ TVH trước, nhưng đoàn quân của HLV Mano Menezes vẫn có nhiều hy vọng giành thứ hạng cao nhất bởi các đối thủ tại London 2012 không thật sự đáng sợ. Dù vậy, Brazil vẫn có thể “đột tử” nếu hàng thủ tiếp tục thi đấu kém cỏi, bất chấp sự hiện diện của hai ngôi sao Thiago Silva và Marcelo.
Nói cách khác, sự gắn kết giữa các hậu vệ Brazil rất kém, khả năng che chắn, đánh chặn của các tiền vệ phòng ngự không mấy hiệu quả, trong khi thủ môn Neto đôi khi có những pha “trình diễn” làm thót tim NHM. Và điều này cũng lý giải vì sao Brazil dù đã dẫn 3 bàn nhưng lại bị Ai Cập gỡ 2-3, sau đó suýt bị cân bằng tỷ số. Trước Belarus, Brazil cũng bị chọc thủng lưới trước.
Tất nhiên, nếu một đội bóng yếu hơn Brazil vẫn có thể khiến hàng thủ của họ chao đảo thì những đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp chắc chắn càng đáng sợ hơn. Thậm chí, khả năng những đội bóng đó sẽ chọn lối chơi bóng bổng, để gây sức ép lên khung thành Brazil là điều có thể dự đoán trước.
Nếu vậy, dù đang sở hữu hàng công siêu hạng (mỗi trận ghi 3 bàn) nhưng khi bước vào vòng loại trực tiếp trước những đối thủ mạnh hơn, chưa có gì chắc chắn Brazil sẽ tiếp tục thành công. Rõ ràng, HLV Menezes còn nhiều việc phải làm cùng các học trò.