
LH Anh: Đội Olympic, nhưng ngôi sao là những... ông già
Quay trở lại đánh giá những cầu thủ tạo dấu ấn sau hai lượt trận vòng bảng bóng đá nam Olympic, càng thấy lạ lùng hơn khi trong danh sách những người nổi bật không có nhiều ngôi sao lớn. Gần như chỉ có Neymar là tên tuổi lớn nằm trong danh sách những cầu thủ đã tỏa sáng mà thôi. Thú vị hơn nữa, đa số ngôi sao trên 23 tuổi được tăng cường lại không phải những gương mặt ấn tượng nhất. Họ nhạt nhòa so với các cầu thủ trẻ ở khắp các đội tuyển của 4 bảng, chỉ trừ ở một đội là chủ nhà Liên hiệp Anh.
Trong 4 bàn thắng mà LH Anh đã có, 2 bàn đến từ những gương mặt tăng cường trên 23 tuổi. Đó là Giggs và Bellamy. họ là những cầu thủ lớn tuổi nhất của môn bóng đá nam ở London 2012. Số tuổi của Giggs còn gấp đôi số tuổi của Konate và điều đó chỉ ra một thực tế rất đáng quan ngại của bóng đá Anh hiện nay: chất lượng đào tạo trẻ của họ vẫn còn tụt hậu so với các nền bóng đá khác.
Trong số các cầu thủ U23 của LH Anh, số lượng người nổi danh sớm ở Premiership không phải là ít. Có thể dễ dàng nhận ra những ví dụ như Ramsey (Arsenal), Cleverley (M.U), Sturridge (Chelsea)… Song, khi bước chân ra thi thố, họ nhạt nhòa so với những cầu thủ trẻ vô danh ở các nền bóng đá khác. Và đội chủ nhà vì thế vẫn phải dựa hơi vào những ông già gân kinh nghiệm như Giggs và Bellamy.
Một điểm nhấn khác cũng phải lưu ý tới chính là những cầu thủ chơi tốt nhất của Liên hiệp Anh hôm nay chủ yếu đến từ Xứ Wales. Đã từ lâu rồi, những cầu thủ Xứ Wales cho thấy họ chơi kỹ thuật hơn đồng nghiệp đến từ nước Anh. Thêm vào đó, HLV Stuart Pearce, vì một số lý do, đã không có sự phục vụ của các cầu thủ nào đến từ Scotland, một nền bóng đá không tồi chút nào so với Anh về khâu đào tạo trẻ.
Dựa hơi những ông già, Liên hiệp Anh có được lợi ích từ kinh nghiệm và bản lĩnh của họ. Nhưng dựa hơi những ông già, liệu họ sẽ đi được bao xa trong lần đầu tiên tái hợp đội tuyển Olympic LH Anh sau 40 năm phân tách?