
Luis Suarez: Người Uruguay có trái tim sư tử
“Giới hâm mộ Anh hãy quan tâm đến chính mình và đội tuyển của mình”, Suarez đã phát biểu như thế khi ở những trận vừa qua, các CĐV chủ nhà liên tục chế nhạo anh. Đối diện điều đó, Suarez chỉ mỉm cười và nói: “Điều lý thú với tôi chỉ là fan của Liverpool và Uruguay sẽ nghĩ gì mà thôi”. Suarez không quan tâm đến sức ép ấy, ngay cả chuyện có thể họ lôi vụ anh va chạm với Evra ra làm cái cớ để la ó trên sân.
Đối thủ của Suarez, Bellamy, đã nhận xét về Suarez rất thật rằng: “Anh ấy có một trái tim lớn. Anh ấy là người có thể làm được điều gì đó từ chỗ không có gì trong tay”. Với Bellamy, Suarez là một tài năng lớn mà Bellamy cảm thấy may mắn khi được tập luyện và chơi bóng cùng. Và những lời ca ngợi có cánh đó không phải là ngoại giao đơn thuần. Đơn giản, Suarez là một tài năng thực sự.
Suarez đã không phản ứng lại những la ó của CĐV chủ nhà trong hai trận qua. Anh bình thản đón nhận và tập trung hết mình cho trận đấu. Điều đó cho thấy rõ ràng rằng anh có một trái tim lớn thực sự, một trái tim sư tử, dành cho bóng đá và chỉ bóng đá mà thôi…