
Bóng đá Nữ Olympic 2012: Chờ đợi một vòng tứ kết hấp dẫn
Ngày 3/8/12:
Thụy Điển - Pháp (18:00)
Mỹ - New Zealand (20:30)
Brazil - Nhật Bản (23:00)
Ngày 4/8/12:
Liên hiệp Anh - Canada (01:30)
Cũng như vòng tứ kết môn bóng đá nữ ở Bắc Kinh 2008, vòng tứ kết kỳ TVH năm nay tiếp tục có sự hiện diện của ĐT Brazil, Nhật Bản và Mỹ. Phải thấy rằng, nhà ĐKVĐ Mỹ đã thể hiện được sự sắc bén và hiệu quả suốt những trận qua. Dù chỉ thắng sát nút CHDCND Triều Tiên 1-0 song chừng đó cũng đủ để thày trò Pia Sundhage chứng tỏ vị thế độc tôn ở bảng đấu khi có 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận.
Qua đây, các nữ tuyển thủ Mỹ cùng sánh ngang với Liên hiệp Anh khi là hai đội toàn thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng). Có thể nói, bộ đôi Alex Morgan và Abby Wambach thực sự là mũi nhọn sắc bén trên hàng công của Mỹ. Chỉ riêng Morgan cùng Wambach đã đóng góp 5 bàn trong tổng số 8 bàn thắng của Mỹ ghi được tại vòng bảng.
Với lối chơi nhuần nhuyễn, ăn ý ở cả ba tuyến, Mỹ đang tràn đầy hy vọng trong hành trình bảo vệ chức vô địch tại kỳ Olympic 2012. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của các cô gái Mỹ là phải “giải quyết” gọn ghẽ New Zealand trong trận đấu sắp tới ở vòng tứ kết.
Cùng với cặp đấu kể trên, một cặp đấu khác hứa hẹn sẽ lôi cuốn sự quan tâm từ đông đảo NHM là màn chạm trán giữa Brazil và Nhật Bản. Dù bất ngờ để thua 0-1 trước Liên hiệp Anh ở lượt trận cuối tại vòng đấu bảng song không vì thế mà đội bóng áo vàng xanh bị đánh giá thấp về cơ hội đi tiếp. Với sự góp mặt của những cầu thủ chơi sáng tạo như Marta, Rosana… Brazil đã cho thấy sự nguy hiểm của họ như thế nào.
Chỉ có điều, đối thủ tới đây của Selecao lại là đội bóng không dễ dàng bị đánh bại, Nhật Bản. Từng giành ngôi vô địch tại giải VĐTG bóng đá nữ hồi năm ngoái, Nhật Bản đang thắp lên hy vọng sẽ đoạt HCV tại bộ môn bóng đá nữ ở Olympic London 2012. Với hàng phòng ngự đang hoạt động cực kỳ hiệu quả (chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 3 trận vừa qua), thày trò HLV Norio Sasaki chắc chắn sẽ gây khó khăn đáng kể trong lần đối đầu sắp tới với Brazil. Một cặp đấu hứa hẹn cực kỳ cam go.
Bên cạnh đó, hai trận đấu còn lại ở vòng tứ kết môn bóng đá nữ Olympic 2012 giữa Thụy Điển và Pháp, Liên hiệp Anh và Canada cũng rất đáng chú ý. Những cái tên này dù vào tứ kết với vị thế nào thì cũng đều ít nhiều thể hiện được mình ở vòng bảng.