
Khi Bật Hiếu bị thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp N.SG (vòng 7), BHL Thanh Hóa đứng ngồi không yên. Chuyên môn và tầm ảnh hưởng của Bật Hiếu ở xứ Thanh là rất lớn. Vì thế, việc mất trung vệ này đã ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thống phòng ngự của Thanh Hóa. Chẳng hạn như ở trận gặp CLB Hà Nội vừa qua, dù chơi có đường nét, nhất là trong tấn công, nhưng trong buổi chiều mà hàng thủ chơi lỏng lẻo, Thanh Hóa đã phải trả giá với 5 bàn thua. Bị thủng lưới liên tục đã chi phối mạnh đến tâm lý thi đấu của cả đội. Và việc thua với tỷ số cách biệt 3-5 trước đội bóng Thủ đô đã gián tiếp đẩy Thanh Hóa lún sâu vào nhóm cuối BXH.
Cũng ở trận đấu kể trên, tiền đạo chủ lực Sunday bị chấn thương, phải rời sân bất đắc dĩ. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm qua, tiền đạo người Nigeria này đã bình phục. Đây chính là tín hiệu không thể mừng hơn với đội bóng xứ Thanh, bởi Sunday chính là mũi nhọn lợi hại nhất trên hàng công của Thanh Hóa. Chiều nay, trước hàng thủ không được đánh giá cao như V.HP, sẽ là cơ hội để Sunday lên tiếng.
Quả thật, V.HP không chỉ sơ hở trong phòng thủ mà hệ thống tấn công của họ đang gặp vấn đề lớn. Lối chơi của Thiago và Fagan không ăn ý, trong khi Kavin vẫn bị dư chấn từ chấn thương gãy chân cuối mùa năm ngoái. Nhưng lúc này, HLV Lê Thụy Hải không còn cách nào tốt hơn là phải để Kavin và Fagan chơi ngay từ đầu, vì bộ đôi ngoại binh người Jamaica này ít nhiều có sự ăn ý hơn.
Không còn đường lùi, Thanh Hóa và V.HP sẽ là lối chơi cởi mở và sức nóng trải khắp mặt sân, khiến cho trận “chung kết ngược” chiều nay khó lường hơn bao giờ hết.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Thanh hóa: Vĩnh Lợi, Huy Cường, Phong Thu, Anh Tuấn, Xuân Hợp, Văn Hiển, Dasilva, Văn Thắng, Quốc Phương, Sunday, Andrew.
V.HP: Ngọc Tân, Trọng Nghĩa, Hữu Phước, Văn Ngân, Xuân Phú, Minh Châu, Ansah, Đức Thắng, Đình Tùng, Kavin, Fagan.
DỰ ĐOÁN: 1-1

Bongdaplus.vn