
“Tôi muốn ghi bàn vào lưới HA.GL”. Đã hơn một lần, Agostinho thể hiện sự khát khao của mình mỗi khi đối đầu với đội bóng cũ của mình. Cho đến bây giờ “Agos” bây chưa quên cái ngày anh vội vã nhét đống quần áo vào chiếc vali cũ sờn rời phố Núi. Đó là khoảnh khắc mà tiền đạo nói rằng cho đến khi về vườn, anh cũng không bao giờ quên.
Chuyện xẩy ra cách đây đã 3 năm. Trước trận đấu với CLB TP.HCM ở vòng 2. V-League 2009, giữa Lee Nguyễn - ngôi sao người Mỹ gốc Việt và Agostinho đã có cuộc khẩu chiến kịch liệt khiến BHL đội bóng phố Núi phải ra tay để “hạ hỏa” 2 cái đầu. Dẫu vậy, trong bối cảnh cần thiếu hụt lực lượng, HA.GL đã phải sắp 2 “con hổ” này ra sân cùng một lúc.

Nhưng sự việc chẳng những không có chuyển biến, mà còn trở nên xấu đi. Trên sân Lee Nguyễn và Agostinho mạnh ai nấy đá. Đặc biệt, Agostinho luôn “ngó lơ” cho đồng đội trong mỗi đường chuyền, cũng như cố tình gây hấn mỗi khi bị trọng tài thổi phạt. Cảm thấy bất ổn, bầu Đức ra lệnh phải thay tiền đạo người Brazil ra sân.
Thấy “nóng trong người” Agostinho ném cả đôi giày thi đấu trước mặt ông bầu đội bóng phố Núi. "Cầu thủ giỏi mà thiếu đạo đức thì cũng như không. HAGL không chấp nhận những con người như vậy. Đó là con sâu làm rầu nồi canh. Tôi loại cầu thủ này vì để giữ bình yên cho đội nếu không sẽ loạn", bầu Đức nói sau trận đấu.
Hành động nói trên thực ra giống như giọt nước làm tràn ly, bởi ngay trước khi mùa giải mới khai cuộc, bầu Đức đã làm một cuộc “bom tấn” khi chiêu mộ Lee Nguyễn. Và thực sự, ngôi sao người Mỹ đã được như một “bảo bối” không thể đụng tới.
Chính vì điều này đã làm cho Agostinho thấy ấm ức, bởi dẫu gì anh cũng là một trong những công thần của HA.GL mùa bóng trước. Còn bây giờ, thời thế đổi thay, Lee Nguyễn là cục cưng, ai giám đụng chạm sẽ bị “xử” ngay. Bi kịch thay, chính Agostinho chính là người phải bán xới khỏi phố Núi để xuôi xuống phố biển Nha Trang hành nghề.
Chiều nay, cùng Agostinho, phía K.KH còn có thủ môn Văn Hạnh, Đình Việt, Văn Thuận, Duy Quang, những người cũ của HA.GL. Và hẳn rằng. Agostinho và đồng đội muốn làm cái gì đó để chứng minh: “HA.GL đã lầm, đã sai lầm to…”
XEM THÊM
Bongdaplus.vn