
Sau những thông tin được ông bầu Nguyễn Đức Thụy mời làm chủ tịch danh dự CLB Sài Gòn FC. Ca sĩ Ngọc Sơn đã bị không ít CĐV đội bóng này phản đối, dù vậy “ông Vua dòng nhạc sến” Việt Nam vẫn bật mí: “Chiều nay tôi sẽ tiếp tục cho sân Thống Nhất nổ tung với những màn khuấy động, kêu gọi khán giả đến sân…”
Ở trận đấu giữa Sài Gòn FC và CS.ĐT (ngày 4/3), sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn đã thu hút khá đông khán giả đến sân. Trong số này có không ít fan hâm mộ của “ông Vua của dòng nhạc sến” Việt Nam. Sau khi bầu Thụy ngỏ lời muốn mời ca sĩ Ngọc Sơn, vốn là ca sĩ mà ông bầu này ngưỡng mộ, làm chủ tịch CLB Sài Gòn FC, đã không ít người lên tiếng phản đối, thậm chí có những điều tiếng không hay.
Về phía Ngọc Sơn, ca sĩ này cho biết: “Cho đến nay, tôi chưa gật đầu, hay đồng ý nhận lời làm chức danh gì của CLB Sài Gòn FC. Thế nên, tôi rất buồn khi được nghe những lời không hay hướng về tôi. Cũng nói thật, vì trọng lời mời của bầu Thụy, cũng là chỗ anh em thân thiết nên phải bỏ show đến biểu diễn. Đã chục năm nay tôi không đi xem bóng đá, bây giờ trở lại chỉ hi vọng sẽ góp một phần nhỏ để thổi bùng lên ngọn lửa đam mê vốn đã nguội lạnh bấy lâu của người hâm mộ thành phố”.
Khi được hỏi liệu anh có ra sân biểu diễn nữa không? Ca sĩ Ngọc Sơn cho biết: “Có thể đây là lần cuối tôi biểu diễn cho khán giả, cho người hâm mộ, chỉ như thế tôi thấy đã thỏa mãn lắm rồi. Tôi hứa, chiều nay sẽ khuấy động các khán đài, sẽ tiếp lửa thêm cho các cầu thủ bằng tinh thần là những bài hát, cũng như vật chất. Cụ thể, Ngọc Sơn sẽ tặng một bộ trống kèn trị giá 25 triệu cho CĐV Sài Gòn FC. Bên cạnh đó là tặng 10 triệu đồng cho bàn thắng đẹp nhất của trận đấu, bất kỳ nào cho cầu thủ của 2 đội Sài Gòn FC và CLB Hà Nội…”.
Bongdaplus.vn