
4 mùa giải gần đây, cứ mỗi lần hành quân lên Pleiku, K.KH đều phải trắng tay ra về. Người ta từng giải thích, K.KH thất bại do bị thay đổi khí hậu giữa vùng biển và vùng núi. Dĩ nhiên, những phân tích đôi khi cũng chỉ để tham khảo, bởi hiện tại 2 đội bóng này đã có những đổi thay đáng kể.
Bắt đầu từ HA.GL. Kể từ khi HLV Choi Yoon-Gyum đến, việc ông thay đổi sơ đồ chiến thuật sang 5-3-2 thiên về phòng ngự giúp HA.GL bớt “phiêu” hơn. Và khi hệ số an toàn được đảm bảo, NHM phố Núi có quyền tin, đội bóng của mình có nhiều cơ hội để vươn lên. Trận thắng V.NB với tỷ số 2-1 ở vòng đấu vừa qua là minh chứng rõ ràng cho điều đó.
Phía bên kia vạch vôi, việc hạ đẹp N.SG đến 3-0 ở trận đấu gần nhất giúp K.KH thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm. Điều quan trọng, nó giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tìm lại được niềm tin sau thời gian tăm tối. Đương nhiên để cuộc sống tiếp tục là màu hồng thì K.KH cần nhiều việc phải làm, trong đó vấn đề lớn nhất chính là chấn hưng tư tưởng.
Trở lại cuộc đối đầu chiều nay, HA.GL không muốn dừng chuỗi ngày tươi đẹp của mình. Địa lợi sẽ giúp các học trò của HLV Choi thêm sức mạnh. Sơ đồ 5-3-2 có thể được tái sử dụng. Nếu như thế, HLV Hoàng Anh Tuấn cần những mũi khoan để xuyên thủng lớp bê tông của chủ nhà. Và sự trở lại của Agostinho lúc này là vô cùng cần thiết.
Như đã nói, Pleiku là miền đất dữ, thế nên để giành chiến thắng ở nơi đây, K.KH cần đi những nước cờ cẩn trọng, bằng không họ sẽ lại phải trắng ra về.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
HA.GL: Bassey, Đoàn Marcelo, Văn Trương, Văn Pho, Văn Nhiên, Anh Tuấn, Đoàn Sakda, Paulo, Đức Dương, Hoàng Thiên, Evaldo.
K.KH: Hoàng Tuấn, Văn Học, Issifu, Thanh Tuấn, Tấn Đạt, Văn Thuận, Justice, Tấn Tài, Lê Văn Tân, Agostinho, Hữu Phát.
DỰ ĐOÁN: 2-1

Bongdaplus.vn