
Sau bữa cơm trưa hôm nay (9-3) và từ nhà ăn của CLB trở về phòng nghỉ, vừa mở cửa phòng, hậu vệ Trương Huỳnh Phú đã một phen kinh hoàng khi thấy một con rắn dài hơn 1 mét chẳng biết từ đâu đang nằm chễm chệ trong phòng rồi cất đầu phun “khè khè”, khiến Huỳnh Phú suýt đứng tim vì sợ.
Sau phen kinh sợ vì bất ngờ, Huỳnh Phú và các đồng đội đã vội tìm một cái cây và rượt vị khách không mời mà đến này ra khỏi phòng, đồng thời kết liễu đời rắn bằng vài cú đập.
“Vụ án rắn viếng phòng” khiến đội bóng B.Bình Dương một phen náo loạn, và trưa hôm nay, nhiều cầu thủ của CLB này khi về phòng nghỉ đều cầm theo cây gậy và trước khi mở cửa phòng đều phải mắt trước, mắt sau xem có “vị khách đặc biệt” nào đến viếng thăm nữa không, đồng thời khua khoắng mọi góc cạnh trong phòng đầy cảnh giác, lo âu.

Chú rắn "hỏi thăm" phòng của Huỳnh Phú và đồng đội
Được biết, chú rắn phát hiện trong phòng chàng cựu tuyển thủ U23 Lê Huỳnh Phú chỉ là rắn ráo (một loại rắn không độc) và có lẽ do khu vực kế bên nhà ở của đội bóng đang tiến hành làm sân tập khiến chú rắn này mất chỗ ở nên “tiện thể” ghé thăm phòng cầu thủ, khiến Huỳnh Phú và đội B.Bình Dương một phen kinh hoàng.
Tuy nhiên, cũng nhờ Huỳnh Phú đập rắn, khiến những người tin dị đoan ở đội B.Bình Dương đoán già đoán non rằng đội bóng đất Thủ sẽ gặp may trong trận đấu với V.Ninh Bình vào cuối tuần, bởi họ dựa theo tích “Hán Cao Tổ Lưu Bang chém rắn dựng nghiệp” của Trung Hoa.
Bongdaplus.vn