
Không khó để lý giải cho sự trái ngược ấy bởi khả năng tận dụng “thiên thời - địa lợi” trên sân Thống Nhất của hai đội bóng này hoàn toàn trái ngược nhau.
Tính tới thời điểm này, cả SG.FC lẫn N.SG đều có 4 trận thi đấu trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn lại sở hữu phong độ ấn tượng hơn. Sau 4 trận, SG.FC bất bại. Họ giành tới 3 chiến thắng và chỉ hòa 1 (chiếm 83,3% trên tổng số điểm có thể kiếm được). Sân nhà thực sự trở thành điểm tựa của SG.FC và giúp họ thăng hoa. Trong khi đó, trên sân Thống Nhất, N.SG mới giành được 1 chiến thắng, hòa 1 và thua tới 2 (chiếm 33% tổng số điểm). Trong đó đáng chú ý, N.SG trải qua 2 trận thua liên tiếp trước V.NB và B.BD. Cũng vì những thất bại này mà HLV Phạm Công Lộc đối diện với nguy cơ mất việc. Sức ép ngày càng đè nặng lên đôi vai vị HLV người Đồng Tháp.
Sân nhà luôn được xem như điểm tựa để các đội bóng hoàn thành mục tiêu của mình. Hơn nữa, trong bối cảnh chung của V-League, các đội bóng đều cố gắng tận dụng tốt sân nhà, không có được 3 điểm thì cũng nỗ lực lấy 1 điểm. SG.FC hiểu rõ điều đó trong khi N.SG lại quá thờ ơ. Bởi thế, nếu không “khôn nhà” N.SG sẽ tự tay đánh mất đi những lợi thế của mình. Sự tương phản của hai đội bóng Sài thành trên Thống Nhất thực sự là nỗi buồn của NHM nơi đây.
Bongdaplus.vn