
1. Ở bóng đá TP.HCM, Navibank Sài Gòn hiện được xem là “anh ba” vì có mặt từ mùa giải 2010, còn Sài Gòn FC là “cậu út” do gia nhập trễ nhất (2011). Hiện, hai đội bóng này đang cùng chơi ở V-League.
Vừa xuất hiện, Sài Gòn FC (trước đây là Sài Gòn Xuân Thành) đã gây đình đám trên thị trường chuyển nhượng bằng những bản hợp đồng kỷ lục và mua về những ngôi sao hàng đầu Việt Nam, đồng thời không giấu giếm tham vọng muốn trở thành một “dream team” như HA.GL trước đây (vô địch V-League ngay sau khi lên hạng). Tiềm lực và tham vọng của SG.FC là không cần phải bàn cãi, nhưng thỉnh thoảng, người ta lại nghe những thông tin về chuyện ông chủ muốn bán đội bóng, hoặc nợ lương cầu thủ. Tuy nhiên, SG.FC vẫn đang làm nở mày nở mặt những người yêu bóng đá Sài Gòn khi đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng, và khiến sân Thống Nhất mùa giải này khởi sắc hơn hẳn.
2. Trong khi đó, nếu nói N.SG “bọt bèo” là không đúng. Từ khi chuyển đội bóng QK4 từ Nghệ An vào TP.HCM đến nay, lãnh đạo Navibank luôn ấp ủ tham vọng biến đội bóng này thành một “đại gia”. Bằng chứng là hàng năm, họ chi ra không ít tiền để mua về những cầu thủ giỏi phục vụ cho tham vọng ấy, cùng mức lương, thưởng chẳng tệ và chưa bao giờ nghe nói về chuyện nợ tiền cầu thủ. Tuy nhiên, thành tích N.SG vẫn là cả một dấu hỏi, và mùa này, họ cũng chỉ đang xếp ở nhóm cuối với vị trí thứ 11. Thế nên đã 3 mùa giải trôi qua, trên sân Thống Nhất, N.SG vẫn đang mải miết đi tìm khán giả cho riêng mình vào mỗi dịp cuối tuần.

Có tuổi đời lâu nhất khi kế thừa từ đội Cảng Sài Gòn trước đây, cũng như được xem là đội bóng Sài Gòn chính gốc. Vậy nhưng, CLB TP.HCM hiện chỉ lay lắt ở sân chơi hạng Nhất. Nhìn vào bảng xếp hạng, CLB TP.HCM đang xếp thứ 10.
Những ngày qua, ông bầu Nguyễn Chí Kiên của CLB TP.HCM liên tục gặp giới truyền thông để than thở về tương lai mịt mờ của đội bóng khi họ đã nợ lương cầu thủ 4 tháng nay. Thậm chí, tiền đi chợ mỗi ngày của đội cũng đang là bài toán nan giải. Ông Kiên than suốt, khiến nhiều anh em phóng viên phải đùa: “Hình như anh quê ở vùng… than!”. Đùa để ông cười, nhưng thật lòng những người yêu bóng đá Sài Gòn lo lắm, bởi tương lai đội bóng được xem là giàu truyền thống nhất của đất Sài thành giờ mịt mờ đến thế sao?
Cũng vì sự sống mòn mà thời gian gần đây, nhiều lúc người ta quên mất là vẫn có một CLB TP.HCM đang tồn tại, và những khán đài trên sân Thống Nhất những ngày đội bóng này thi đấu thì buồn lắm. Nơi ấy, gần như chỉ còn lại số ít cổ động viên nhiệt thành và đến sân như một cách “ăn mày dĩ vãng” những tháng ngày huy hoàng đã rất xa. Hình ảnh ấy rất khác với khi 2 “người anh em” SG.FC và N.SG thi đấu ở sân chơi V-League vào cuối tuần, và cũng ở sân Thống Nhất.
3. Chiều qua, trong một quán cà phê, bầu Kiên của CLB TP.HCM tiếp tục than với phóng viên của một đài truyền hình về những khó khăn của đội nhà, đặc biệt là trước trận gặp SQC Bình Định vào cuối tuần này. Nhìn hình ảnh ấy, tự dưng lại thấy buồn. Bóng đá Sài Gòn, bao giờ mới hết những nghịch lý?
Bongdaplus.vn