
Dù là cái tên rất mới, nhưng đấy là những đội bóng thuộc hàng ứng viên ngôi vô địch qua sự đầu tư mạnh tay của các ông bầu khi đưa về những cái tên hàng đầu của làng cầu Việt Nam. Tiền bỏ ra nhiều cho bóng đá, đương nhiên chẳng ai muốn CLB của mình chỉ nằm trong nhóm trụ hạng.
Nhưng lạ một điều là cả hai đội bóng kể trên cùng có khởi đầu khá trầy trật, đặc biệt là CLB Hà Nội đến giờ vẫn chỉ mới khởi sắc chút ít và tạm xếp ở vị trí thứ 8, trong lúc Sài Gòn FC thì đến vòng thứ 3 là đã bắt đầu gượng dậy để tiến phăm phăm về phía trước và đang nằm ở vị trí thứ hai của BXH. Ngoài ra, đây cũng là hai cái tên trong thời qua có khá nhiều vấn đề lùm xùm nơi hậu trường, và đến giờ chưa hẳn đã giải quyết xong. Tuy nhiên, dù có những vấn đề cả trong lẫn ngoài chuyên môn như thế, nhưng tất cả đều phải công nhận SG.FC và CLB HN vẫn là những ứng cử viên tiềm năng trong việc cạnh tranh ngôi đầu ở mùa giải 2012.
Chiều nay, trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC và CLB Hà Nội sẽ có cuộc đối đầu khá hấp dẫn. Ở đó, ngoài cuộc chiến của hai cái tên được xem là ứng viên (dù thứ hạng vẫn có chênh lệch khá lớn), đấy còn là cuộc so kè của những ngôi sao nhằm chứng minh cho ông chủ họ thấy rằng đồng tiền bỏ ra để mời họ về xứng đáng như… bát gạo. Đặc biệt, tiền đạo Lê Công Vinh của CLB HN đã bắt đầu khởi sắc sau thời gian “tắt tiếng” sẽ vào cuộc cạnh tranh với chân sút hàng đầu Huỳnh Kesley của SG.FC.
Ngoài những yếu tố chuyên môn, trận đấu trên sân Thống Nhất còn là cuộc chiến nhằm chứng minh cho tham vọng và cách làm bóng đá của những ông chủ đội bóng, và theo những người trong giới, đôi lúc đấy mới chính là vấn đề quan trọng mang tính “sống còn” của các thành viên trong CLB.
Một HLV từng có câu nói rất hay: “Trong thể thao đừng nói nhiều, thực tế trên sân đấu sẽ chứng minh tất cả”. Chiều nay, cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất sẽ chứng minh điều đó!
Bongdaplus.vn