
Nói thế, bởi đội bóng xứ Thanh và đội bóng đất cảng Hải Phòng đang trong thế đường cùng, và chiều nay họ phải tìm mọi cách để thoát ra khỏi khu vực tử thần. Vì thế, dự đoán đây sẽ là trận đấu rất quyết liệt dưới sân cỏ và cả trên khán đài, bởi sức nóng dưới sân có thể sẽ ảnh hưởng đến những cái đầu cũng đang chực chờ bốc hỏa trên khán đài. “Đề phòng củi lửa”, e không thừa với cặp đấu tại xứ Thanh.
SLNA và N.SG vừa có cuộc thử lửa ở AFC Cup. Nơi ấy, kẻ gây thất vọng trên sân nhà (SLNA), nhưng cũng có người lấy tỷ số hòa ở sân khách làm điểm tựa tinh thần (N.SG), chiều nay cả hai sẽ có cuộc đối đầu trên sân Vinh. Quá khứ xa xôi, họ là hai đội bóng từng cùng uống chung một nguồn nước dòng sông Lam bởi tiền thân của N.SG là Quân khu 4, nhưng giờ đôi ngả đôi nơi, và cuộc phân tranh ở “đất tổ” Nghệ An sẽ không kém khốc liệt. Nhất là khi thầy trò HLV Phạm Công Lộc đang cần lấy lại niềm tin của lãnh đạo và cả NHM sau trận thua “cháy túi” ở vòng trước.
Trong 3 cặp đấu, đây là cuộc đối đầu có phần chênh lệch nếu xét điểm số trên BXH khi SLNA đang hơn N.SG đến 6 bậc, nhưng chưa biết “mèo nào sẽ cắn mỉu nào”.
Trong 3 trận chiều nay, tâm điểm được đổ dồn về sân Gò Đậu với cuộc đối đầu giữa kỳ phùng địch thủ B.BD và V.Ninh Bình, cả hai chỉ chênh nhau 1 điểm và bám sát nhau trên BXH. Xét về lực lượng, cả hai đều rất ngang ngửa và có thể nói là quá hiểu nhau, bởi trong thành phần của họ hiện có những cái tên đang hoán đổi màu áo ở mùa giải này.
Tuy nhiên ở hậu trường, dù đội khách V.NB vẫn chưa phải là chuẩn, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn biết cách chỉnh cho đội hình của ông chạy đúng phom đã định. Trong khi đó, sau trận hòa với CS.ĐT và thua ngược SHB.ĐN, nhiều cầu thủ của chủ nhà đã tỏ ra bất phục với HLV Đặng Trần Chỉnh do những sắp xếp có phần không chuẩn của ông trong đội hình.
Vì vậy, trận đấu chiều nay gặp V.NB sẽ là bài kiểm tra rất quan trọng cho vị HLV trưởng ở đất Thủ. Ông Chỉnh từng có câu nói bất hủ: “Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm hết 3 chân”, nên chẳng ai mong điều ấy sẽ vận vào chính bản thân ông.
Bongdaplus.vn