
Thậm chí, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng khiến cho không khí càng trở nên căng thẳng hơn với những phản ứng của mình với trọng tài Hoàng Anh Tuấn.
Trong trận đấu với K.KG, SHB.ĐN gần như nắm chiến thắng trong tay khi dẫn trước 2-1. Tuy nhiên đúng vào phút bù giờ cuối cùng (95’), Oseni của đội khách bất ngờ ghi bàn thắng gỡ hòa. Đây là tình huống khá nhạy cảm và các hậu vệ của SHB.ĐN cho rằng trước khi ghi bàn, Oseni không những đã để bóng chạm tay mà còn rơi vào thế việt vị. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã rất cẩn trọng chạy ra tham khảo ý kiến trọng tài biên. Sau khi có sự tham vấn của người đồng nghiệp, trọng tài Hoàng Anh Tuấn quyết định bảo lưu quan điểm của mình, tức là chấp nhận bàn gỡ hòa 2-2 của Oseni.
Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi trọng tài Hoàng Anh Tuấn cho kết thúc trận đấu. Gần như ngay lập tức, HLV Lê Huỳnh Đức, lãnh đội của SHB.ĐN, các cầu thủ đã ùa vào sân tranh cãi với trọng tài Hoàng Anh Tuấn. Thậm chí, có một số cầu thủ còn phản ứng rất nặng nề với vị “vua sân cỏ”. Dưới sân là vậy, trên khán đài còn loạn hơn. Rất đông các CĐV Đà Nẵng, điển hình là ở khu vực khán đài A đã la ó, phản ứng dữ dội. Thậm chí, đã có những “vật thể lạ” như chai nước, dép được ném về phía tổ trọng tài. Rất may lực lượng an ninh của sân Chi Lăng đã phản ứng nhanh, bảo vệ và đưa tổ trọng tài rời sân an toàn. Nhóm CĐV quá khích cũng tập trung bên ngoài sân Chi Lăng khiến BTC sân phải mất 30’ để giải tán đám đông.
Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa hết bực tức. Vị HLV trẻ này cho rằng trọng tài Hoàng Anh Tuấn “đã điều hành một trận đấu quá tệ”, khiến các học trò của ông ức chế và phản ứng.
Bongdaplus.vn