
Đang dẫn đầu BXH và được đánh giá cao hơn CS.ĐT nhưng HN.T&T không tạo nên nhiều ấn tượng trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên. Thậm chí có thời điểm, đội khách còn mạnh dạn đẩy cao đội hình do tuyến giữa của HN.T&T không kiểm soát được thế trận.
Hình ảnh của HN.T&T trong hiệp một là khác hẳn so với lối đá có đường nét và hiệu quả mà họ từng thể hiện kể từ đầu mùa giải 2012. Thế nên, các khán giả Thủ đô không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Rất nhiều người trong số họ khi quyết định tới sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu đã chờ đợi một màn trình diễn đẹp mắt của HN.T&T trước CS.ĐT, thậm chí là mơ về một chiến thắng hủy diệt 7-1 như ở mùa giải năm ngoái.

HN.T&T (áo vàng) bất lực trước sự truy cản của CS.ĐT - Ảnh: Minh Tuấn
Kết thúc hiệp một, trên đường rời hàng ghế VIP, bầu Hiển bất ngờ nhận được sự phàn nàn của một khán giả rằng: “Ông bầu ơi, xem sao bảo quân mình đá máu lên chứ thế này sao được?”. Lời trách ấy khiến bầu Hiển chỉ biết gượng cười và đáp lại: “Vâng, HN.T&T đá buồn ngủ thật!”…

Văn Quyết (vàng) chơi nhạt nhòa - Ảnh: Minh Tuấn
Không biết có chỉ đạo gì từ ông bầu hay không nhưng sang hiệp hai, HN.T&T đá máu lửa hơn hẳn và có khá nhiều cơ hội. Sự thay đổi này giúp họ có bàn thắng mở tỷ số do công của Samson ở phút 52. Tuy nhiên, khi đã có lợi thế dẫn bàn, hàng thủ của HN.T&T lại “mơ ngủ”, tỏ ra chủ quan trong một tình huống phòng ngự ở phút 82 để Minh Lợi thoải mái xâm nhập vòng cấm, dứt điểm hạ gục thủ môn Dương Hồng Sơn.
Chỉ thu về một kết quả hòa, HN.T&T để mất ngôi đầu bảng vào tay SG.FC. Bầu Hiển khó có thể hài lòng về kết quả này và có lẽ, HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò cần phải nỗ lực hơn nữa trong các trận đấu tới để ông chủ của mình không còn cảm thấy buồn ngủ…
Bongdaplus.vn