
Trước khi bóng lăn, nhiều người nhận định đây sẽ là một trận đấu dễ của HN.T&T. Thực tế, nhận định ấy đã đúng với những gì diễn ra trong 90 phút trên sân Hàng Đẫy. Với sự nhỉnh hơn về lực lượng và được thi đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lập tức ào lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng Thủ đô hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.
Phút 25, Văn Quyết cảnh báo đội khách bằng cú dứt điểm đưa bóng đi sát cột dọc. Đó là một sản phẩm của pha phối hợp một chạm ở trung lộ của hàng tiền vệ HN.T&T. Cũng bằng những pha dàn xếp như thế, HN.T&T thường xuyên xé toang được hàng thủ của CS.ĐT, dù các vị khách bố trí đội hình chơi lùi sâu và tập trung chủ yếu vào phòng ngự.
Trong trận đấu chiều qua, tâm điểm của sự chú ý không ai khác ngoài Samson. Nhưng, khi bóng lăn, người ta lại chú ý tới Samson không phải bởi đây là cuộc tái ngộ của anh với CS.ĐT mà là vì cách anh phung phí cơ hội. Samson đã được các đồng đội “làm nền” và kiến thiết rất nhiều cơ hội nhưng chân sút này lại tỏ ra vụng về đến khó hiểu. Theo thống kê, Samson đã có tới 10 cú dứt điểm ở cự ly gần. Nhưng anh chỉ một lần thành công.
Đó cũng là bàn thắng mở tỉ số ở phút 50. Sau cú dứt điểm của Duy Nam, thủ môn Thanh Thắng đẩy bóng ra nhưng Samson đã nhanh chân đệm bóng vào lưới trống. Đây sẽ là một trong những bàn thắng dễ nhất sự nghiệp của Samson. Và thậm chí, đây là trận đấu mà tiền đạo người Nigeria ân hận nhất bởi chính vì sự phung phí của anh, HN.T&T đã phải trả giá.
Phút 81, đội khách bất ngờ có bàn gỡ hòa. Đó là tình huống phản công của CS.ĐT. Hải Anh nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào chính xác cho Minh Lợi. Ở tư thế không người kèm, cầu thủ này tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục Hồng Sơn. Trên các khán đài, CĐV của HN.T&T như chết lặng. Bởi, họ không thể tin đội bóng con cưng của mình lại dễ dàng bị chia điểm trong trận đấu mà họ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.
Nhưng, bóng đá là thế! HN.T&T nên tự trách mình. Với trận hòa này cộng với việc SG.FC đánh bại CLB Hà Nội, HN.T&T đã đánh mất ngôi đầu BXH vào tay đội bóng của TP.HCM.
BÀN THẮNG
- HN.T&T: Samson (50’)
- CS.ĐT: Minh Lợi (81’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HN.T&T: Hồng Sơn; Quốc Long, Cristiano, Văn Biển, Hồng Tiến, Văn Quyết, Duy Nam, Hồng Minh, Ngọc Duy; Gonzalo, Samson (Bảo Khanh, 86’).
CS.ĐT: Thanh Thắng; Thanh Hào, Hoàn Hà, Tuấn Đạt, Minh Lợi, Văn Quý, Hải Dương; Văn Mộc (Hải Anh, 65’), Sydney, Ebeji; Hodges (Felix, 95’)
Ở trong trận đấu cùng giờ trên sân Pleiku, dù chơi áp đảo đội khách K.KH nhưng HA.GL cũng không thể giành được chiến thắng. Đáng nói, HA.GL còn chơi hơn người trong hơn 30 phút còn lại của trận đấu nhưng lại bế tắc trước lối chơi kiên cường của K.KH. Tỉ số hòa 0-0 được giữ trọn trong 90 phút trận đấu và dĩ nhiên, HA.GL không hài lòng với kết quả này. Họ cũng phàn nàn về công tác trọng tài khi cho rằng mình xứng đáng được hưởng 2 quả penalty.
Bongdaplus.vn