
Trước khi V-League 2012 khởi tranh, các ông bầu đã nhất trí về điều khoản thưởng, theo đó, một đội bóng không thưởng cao hơn 500 triệu đồng cho một chiến thắng. Tuy nhiên, rất ít những đội bóng chấp hành nghiêm túc những cam kết của mình. Thậm chí, có những CLB "đột phá" để thưởng vượt khung, đôi khi cao gấp cả 2, 3 lần.
Chiến thắng trước HAGL, lãnh đạo đội V.HP thưởng thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải 1,5 tỷ đồng và vẫn còn tới 8,5 tỷ đồng đang chờ đợi họ. Đội bóng thành phố Cảng bây giờ mặc định mức thưởng 1.5 tỷ đồng cho bất cứ chiến thắng nào và con số này cao gấp 3 lần cho phép. Ngay cả đội bóng nghèo như Đồng Tháp, Kiên Giang, mức thưởng của họ cũng nằm ở mức 800 triệu đồng.
HN.T&T nổi tiếng là đội bóng có mức lương, thưởng trong mơ và tuỳ theo độ hài lòng của bầu Hiển, đội sẽ được thưởng theo từng khung nhất định. Như chiến thắng 3 chiến thắng gần đây, cùng với tỷ số 3-1, người đứng đầu tập đoàn T&T thưởng cho chiến thắng là 1 tỷ đồng, cầu thủ ghi bàn nhận 50 triệu, người có đường chuyền thành bàn có 25 triệu và thủ môn lĩnh thưởng riêng 50 triệu. Đôi khi, bầu Hiển còn có mức thưởng riêng cho mỗi tuyến. Kết thúc lượt đi với vị trí dẫn đầu, HN.T&T cũng có 500 triệu tiền thưởng.
Thế nhưng, kể từ đầu mùa, CLB Hà Nội của bầu Kiên chỉ được thưởng 500 triệu cho mỗi chiến thắng. Trong thế khó khăn khi mất HLV trưởng, mất 3, 4 trụ cột vì chấn thương lại phải làm khách của K.KH nhưng chiến thắng 2-1 tại Nha Trang cũng chỉ mang về cho Công Vinh và các đồng đội 500 triệu đồng. Thực tế, bầu Kiên đang là người có chế độ thưởng hẻo nhất V-League và điều này tác động ít nhiều đến tâm lý của các cầu thủ khi họ so sanh với đồng nghiệp.
Bongdaplus.vn