
V.HP lâm nguy thực sự. Thầy trò HLV Lê Thụy Hải đang đếm ngược thời gian xuống hạng Nhất. Người đất Cảng đã quá quen với những tiếng thở dài như vậy, và V.HP không còn có nhiều hy vọng cho cuộc hồi sinh, lật ngược thế cờ trong cuộc chiến tránh suất xuống hạng. Thế nhưng đúng lúc niềm tin dành cho mình bị lung lay nhất, V.HP lại cho thấy những dấu hiệu tích cực. Trận thắng HA.GL (vòng 15) và cầm hòa được N.SG ngay tại sân Thống Nhất (16) chính là những ví dụ điển hình về tín hiệu lạc quan trong lối chơi cũng như tinh thần của đội bóng đất Cảng.
Trước trận gặp N.SG tuần trước, các cầu thủ V.HP lao xao trước thông tin BLĐ đội bóng hứa thưởng lớn từ trận thắng HA.GL. Sau một số ngày chờ đợi, khoản tiền thưởng 1,5 tỷ đồng đã được lãnh đội giải ngân. Tính ra, những cầu thủ đá chính của V.HP đã bỏ túi 70-80 triệu đồng/người. Đó là chưa kể, con số 300 triệu đồng cho trận hòa 2-2 trước N.SG cũng sắp chia cho các cầu thủ và BHL.
Có tiền thưởng lớn nên các cầu thủ V.HP rất thoải mái về tư tưởng và họ xác định sẽ đồng lòng cùng HLV Lê Thụy Hải trong chặng đường gian nan phía trước. Chuẩn bị cho trận gặp CS.ĐT chiều nay, V.HP có những xáo trộn lớn về lực lượng. Ngoài việc Thanh Phúc ngồi ngoài vì thẻ phạt, thì đội khách có sự trở lại của Minh Châu và Anh Tuấn. Chấn thương của Văn Nam đã bình phục, nhưng ông Hải sẽ xếp Văn Hiển đá chính ở vị trí hậu vệ phải.
Trái ngược với sự hưng phấn của V.HP, CS.ĐT đang lo âu. Kể từ khi HLV Trần Công Minh nhậm chức HLV trưởng, hàng thủ của CS.ĐT không còn chơi một cách chắc chắn, dễ dàng bị đối thủ xé nát. Có thể CS.ĐT có lợi thế sân nhà cùng cái nắng chói chang của miền Tây, nhưng trong trận đấu chiều nay trước đối thủ đang hồi sinh như V.HP, thật khó cho đội chủ nhà có thể nghĩ đến việc bỏ túi 3 điểm.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
CS.ĐT: Bửu Ngọc, Văn Quý, Thanh Hào, Hammed, Văn Mộc, Hải Anh, Minh Lợi, Văn Hậu, Hoàng Max, Sunday, Felix.
V.HP: Ngọc Tân, Văn Hiển, Tiến Thành, Anh Tuấn, Xuân Phú, Minh Châu, Ansah, Đức Thắng, Đình Tùng, Thiago, Fagan.
DỰ ĐOÁN: 0-1
Bongdaplus.vn