
20h45 ngày 11/5, 26 thành viên của ĐT U19 Việt Nam từ sân bay quốc tế Nội Bài bay sang Bangkok (Thái Lan). Sau 1 giờ quá cảnh tại đây, vào lúc 23h45, thầy trò HLV Lê Tuấn Long tiếp tiếp tục lên máy bay để di chuyển và quá cảnh tại Vương quốc Jordan trước khi đến Israel rồi đi xe bus vào lãnh thổ Palestine.
Chuyến bay từ Bangkok đến thủ đô Amman (Jordan) kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ. Thế nên, mãi đến 05h43 sáng qua (12/5, 09h43 - giờ Việt Nam), ĐT U19 Việt Nam mới có mặt tại Jordan.
Không những thế, vì thủ tục xin thị thực nhập cảnh vào Jordan gặp nhiều khó khăn, toàn đội còn phải đợi thêm 4 tiếng đồng hồ ở sân bay và không thể liên lạc với bên ngoài vì cả hệ thống mạng lẫn điện thoại đều không thể sử dụng.
Phải đến 16h15 cùng ngày (20h15, giờ Việt Nam), ĐT U19 Việt Nam mới có mặt tại nơi đóng quân là khách sạn Al - Zahra Suites ở thủ đô của Palestine. Dù phải vượt chặng đường gần 11.000 km và trải qua vô số những kiểm tra ngặt nghèo về an ninh ở các nước đi qua, nhưng trước sự đón tiếp nồng hậu của nước chủ nhà Palestine, BHL cũng như các cầu thủ đội U19 Việt Nam đều cảm thấy rất hưng phấn và vơi đi nhiều mệt mỏi.
Ngay sau đó, lãnh đạo LĐBĐ Palestine đã đến thăm đội. Sự xuất hiện của ĐT U19 Việt Nam cũng thu hút được sự chú ý của các nhà báo và phóng viên tại Palestine. Họ coi ĐT U19 của chúng ta là những vị khách đặc biệt khi lần đầu tiên tham dự Giải bóng đá quốc tế Al-Nakba!
Bongdaplus.vn