
VỚI EVALDO, HA.GL ĐÃ HỒI SINH
Sau 45 ngày nghỉ dưỡng thương, Evaldo đã trở lại và HLV Choi Yoon-Gyum chủ động thay đổi hoàn toàn chiến thuật. Cụ thể, lối chơi phòng ngự - phản công với hạt nhân là thủ môn Bassey vốn được áp dụng trong suốt thời gian Evaldo vắng mặt bị gác sang một bên. Thế vào đó là chiến thuật tấn công chủ động, áp đặt cùng miếng đánh phủ đầu với cả 3 suất ngoại binh được đầu tư cho hàng công.
Paulo - Olushola - Evaldo trở thành tam giác chết chóc và liên tục làm khổ hàng thủ của SHB.ĐN, biến các hậu vệ của đối thủ thành diễn viên phụ bất đắc dĩ. Cả hai bàn thắng của trận đấu đều do bộ ba ngoại binh này thực hiện và đương nhiên, người ghi bàn luôn là Evaldo. Sau nhiều tình huống vây hãm liên tục, phút 32, Olushola căng bóng cắt mặt khung thành, Evaldo băng vào sút tung lưới đối thủ. Phút 84, đến lượt Paulo chuyền bóng để đồng đội người Brazil hoàn thành cú đúp, đồng thời khép lại chiến thắng 2-0.
Vắng Evaldo, đội bóng phố Núi rệu rã, khô kiệt ý tưởng tấn công và khi tiền đạo này trở lại, cỗ máy HA.GL bỗng được vận hành một cách trơn tru, nhịp nhàng, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí, chính Evaldo đã làm hồi sinh cả một đội bóng, đúng như sự kỳ vọng của bầu Đức và Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh. Evaldo trở lại, giúp đội bóng phố Núi kết thúc chuỗi 3 trận không biết thắng.
VẮNG MERLO, HLV HUỲNH ĐỨC HẾT PHÉP
Ngọc Thanh là cầu thủ SHB.ĐN chơi tốt nhất nhưng những nỗ lực cá nhân của anh cũng chỉ mang lại những tình huống nguy hiểm. Phút 14, tiền đạo của ĐTVN này cảnh cáo đội chủ nhà bằng cú đánh đầu, đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận. Sau đó, Ngọc Thanh còn có 2 tình huống dứt điểm đẳng cấp khác nhưng thủ môn Tuấn Mạnh xuất thần cản phá, xoá tan hy vọng của đội bóng sông Hàn.
SHB.ĐN sẽ chẳng còn là chính mình, không thể được coi là ứng cử viên vô địch nếu thiếu Merlo nhưng thất bại với tư thế lép vế toàn diện trước HA.GL là điều không nhiều người nghĩ tới. Trong cả trận đấu, đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức không thể triển khai tấn công vì đối thủ kiểm soát bóng và cũng không dám mạo hiểm bởi bộ ba ngoại binh của đối thủ quá hay. Vắng Merlo, SHB.ĐN trở thành một đội trung bình ở V-League, ngay cả khi đã tung cả Quốc Anh vào sân.
Evaldo trở lại, HAGL mới biết thắng và tôn vinh siêu sao của mình tới tận trời xanh. Chiến thắng đó hạnh phúc đấy nhưng HAGL và những CĐV của họ đều hiểu cái giá phải trả cho sự phụ thuộc thái quá vào một cá nhân đắt như thế nào. Đơn giản bởi, họ vừa đánh bại một SHB.ĐN không Merlo.
BÀN THẮNG
+ HA.GL: Evaldo (32’, 84’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HA.GL: Tuấn Mạnh (Bassey, 90’); Văn Pho, Văn Trương (Văn Long, 38’), Đoàn Marcelo, Xuân Hiếu; Văn Nhiên, Quý Sửu, Paulo, Trần Vũ; Evaldo, Olushola (Sakda, 86’).
SHB.ĐN: Thanh Bình; Duy Lam (Cảnh Lâm, 71’), Phước Vĩnh, Timar, Ngọc Nguyên; Hùng Sơn (Hoàng Quãng, 53’), Nguyên Sa, Minh Phương, Nicolas; Nicolche (Quốc Anh, 46’), Ngọc Thanh.
Bongdaplus.vn