Tiền đạo Việt Thắng
Philani và Samson là hai cá nhân nổi bật nhất giúp đất Thủ tìm lại nụ cười sau hơn một tháng tưởng chừng như điều giản đơn đó bị tắt ngấm. Nhưng người mở đầu cho chiến tích đó phải là Tăng Tuấn, người năm 17 tuổi đã bị chính CLB Thanh Hóa cho ra đường. Một cú sút tung nóc lưới Vĩnh Lợi mở màn cho chiến thắng đậm nhất của B.BD tính cho đến thời điểm này ở mùa giải 2012. Không khó hiểu khi Tăng Tuấn ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vui sướng hơn thường lệ. bởi lẽ, với Tuấn đây đúng nghĩa là một sự “báo thù” rất ngọt ngào. B.BD khép lại chuỗi ngày buồn của mình với sự tỏa sáng của tiền đạo gốc Thanh Hóa. Lần thứ 6 trong mùa bóng này Tăng Tuấn lên tiếng và điều đặc biệt là hầu như mỗi khi tiền đạo này ăn mừng bàn thắng khai thông bế tắc trận đấu, đội bóng đất Thủ đều được vui trọn vẹn. Lâu lắm rồi lãnh đạo B.BD mới mua được một món hàng có giá trị cao đến thế. Và ở độ tuổi sung sức nhất, sự nghiệp của cầu thủ năm nay 26 xuân xanh sẽ còn tiến xa hơn nữa. Đặt ngược lại vấn đề một chút, nếu nếu không bị đội bóng xứ Thanh hắt hủi, không biết Tăng Tuấn có gặp may mắn để chơi bóng đỉnh cao và tỏa sáng trong màu áo HA.GL và giờ là B.BD.
Đất Thủ có lẽ không dung nạp Thắng “bế”, sự thật này quá chua chát. Chuyển về B.BD với bản hợp đồng bom tấn còn hơn là một niềm vui với cựu cầu thủ Ninh Bình. Nhưng dưới triều đại HLV Đặng Trần Chỉnh, người ta đồ rằng sự nghiệp vàng son của cầu thủ này giờ đã nằm trong tủ kính vì ở đất Thủ, Thắng “bế” phải làm quen luôn với băng ghế dự bị. Khi HLV Cho Yoon Hwan đến B.BD, ông thầy Hàn Quốc ca thán mình thiếu người. Trước đó vài tuần thì Thắng “bế” cũng đã đến xứ Thanh theo bản hợp đồng cho mượn. Tiền đạo này không có may mắn chứng tỏ với HLV Cho Yoon Hwan.
Đến Thanh Hóa, cái tên Việt Thắng khiến các CĐV trước đó cho rằng anh đã hết thời là một sai lầm lớn. Thắng “bế” tỏa sáng rực rỡ và giúp đội bóng nở mày nở mặt với thiên hạ. Nhưng tất cả những gì anh đã giúp đội bóng này trước đó bị đánh sụp chỉ sau một ngày trở về đất Thủ. Ba tình huống hỏng ăn khó tin biến Thắng “bế” thành tội đồ và khiến Thanh Hóa tiếp tục sống dậy nỗi sợ hãi. Chừng đó đủ nói lên cái phận long đong của cầu thủ này ở đất Thủ.
Hôm qua có người cũng đồ rằng, tương lai của Việt Thắng ở đất Thủ vẫn còn hai năm nữa và đó cũng là một cách để “báo đáp” lại công ơn của đội bóng chủ quản.
Việt Hòa
Thethaovanhoa.vn