
“Trọng tài thổi như thế thì có đội nào chống lại được. Hôm nay trọng tài bắt quá kém. Ông Trí là trọng tài FIFA đấy, nhưng chỉ giơ thẻ cho cầu thủ áo đỏ (tức V.HP-PV). Còn CS.ĐT lại không hề hấn gì. Đáng lẽ cầu thủ nằm sân phải ra hiệu để tổ khiêng cáng vào đưa ra. Đằng này, ông Trí lại để cho đội chủ nhà ung dung chăm sóc trên sân. Tình huống ấy không có gì phải phạt đền cả”, HLV Lê Thụy Hải đã có những phát biểu hết sức gay gắt nhằm vào trọng tài Võ Minh Trí sau trận đấu.
Thực sự, ai cũng có thể hiểu được nỗi lòng của ông Lê Thụy Hải khi hướng mũi dùi vào những người cầm cân nãy mực trên sân. Bởi thất bại trước CS.ĐT gần như đã khép hẳn cánh cửa trụ hạng của V.HP. Thế nên, việc đỗ lỗi cho trọng tài như một thói quen của các HLV ở V-League cũng không phải đáng ngạc nhiên. Nhìn một cách tổng thể, ông Trí đã điều khiển tốt trận đấu.
Ngay cả tình huống 11m cũng thế. Ansad đã kéo ngã Hải Anh trong vòng cấm và phạt đền là đương nhiên. Và giả dụ như không có quả phạt ấy thì V.HP cũng không có hy vọng để lật ngược được thế cờ khi đã bị dẫn đến 2 bàn. Thế trận trên sân cũng không cho phép đội bóng đất Cảng mơ đến một cuộc lội ngược dòng khi đến thời điểm bị thổi quả 11m, thời gian chỉ còn hơn 10 phút.
Quay trở lại với buổi họp báo, khi được hỏi về cơ hội trụ hạng của V.HP sau thất bại ấy, ông Hải tỏ ra bất mãn: “V.HP đã chết lâu rồi và điều này tôi đã nói rồi, nên bây giờ, đừng hỏi lại nữa”. Và có lẽ đã thấy sự bất lực của chính mình khi không thể cứu vãn con tàu V.HP đang bị đánh đắm, nên ông Hải đã buộc tội phóng viên là “xúi ông bỏ cuộc” khi phóng viên BONGDAPLUS.vn hỏi mục tiêu chiến đấu của đội bóng đất Cảng trong những vòng đấu cuối cùng.
Bongdaplus.vn