Chơi đủng đỉnh, thậm chí là “vui đùa” trong một vài tình huống cuối trận, nhưng Sài Gòn FC dễ dàng vượt qua đại diện Thủ đô, CLB BĐ Hà Nội, với 2 bàn không gỡ, để lần đầu tiên leo lên ngôi đầu bảng, kể từ khi V-League 2012 khai cuộc.
Các bàn thắng được ghi do công của Antonio và Kesley Huỳnh Alves trong hiệp một. Người ta tính rằng, nếu tận dụng triệt để các cơ hội tạo ra, đội chủ nhà còn có thể giành chiến thắng đậm hơn rất nhiều. Trong khi đó, cả trận, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ tạo được cơ hội ăn bàn duy nhất ở phút 59, với cú sút dội cột dọc của Timothy, sau khi “bò mộng” đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự và cả thủ môn Tấn Trường của Sài Gòn FC.
Ngã ngũ ngay trong hiệp một
Ngay phút 11 của trận đấu, Antonio dốc bóng bên hành lang cánh trái, đập nhả một hai với người đá cặp đồng hương, Kesley Huỳnh Alves, trước khi cứa lòng góc xa, hạ thủ thành Minh Phong. Như thường lệ, đó là sản phẩm riêng của những người nước ngoài thi đấu trên tuyến đầu của Sài Gòn FC.

Trong khi Công Vinh và đồng đội vẫn chưa biết bằng cách nào để tìm đường vào lưới Tấn Trường, thì phút 33, Kesley Huỳnh Alves có bàn nhân đôi cách biệt từ chấm 11m, sau tình huống cản phá trái phép của Đại Đồng. Pha thoát xuống và ngoặt bóng rất gọn ghẽ của chàng rể VN đã khiến Đại Đồng buộc phải quăng chân phạm lỗi.
Trước khi ghi bàn thắng thứ 8 cho mình kể từ đầu mùa, Kesley Huỳnh Alves đã bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn. Điển hình là pha sửa bóng chệch cột dọc trong gang tấc ở phút thứ 30. Đội khách quá yếu ớt, gần như không có sức kháng cự và sau 2 bàn dẫn từ quá sớm, trận đấu xem như đã an bài sau chỉ 1/3 khoảng thời gian thi đấu chính thức.
Vừa đá vừa đùa
Với sự cơ động của bộ đôi tiền vệ trung tâm Nguyễn Rogerio-Moses, tuyến giữa của CLB BĐ Hà Nội dù tăng cường thêm Thành Lương vẫn nhanh chóng bị chia cắt. Trong một thế trận như thế, dễ hiểu khi cặp tiền đạo Công Vinh-Timothy liên tục bị đặt trong tình trạng đói bóng. Còn ở phần sân bên kia, dàn siêu sao Sài Gòn FC thi nhau nhảy múa.
Hết Moses với những cú dốc bóng nhanh như điện xẹt, đến Nguyễn Rogerio tâng bóng biểu diễn kiểu rồi “bật tôm” dọc theo đường biên trước sự bất lực của đối thủ. Chưa hết, Antonio cũng nhảy múa trong khu vực cấm địa đối phương, bằng những cú nhắp nhả đầy thách thức và tự tin. Nhưng đỉnh cao phải là Kesley Huỳnh Alves.
Sau vài tình huống tỏa sáng trong hiệp một, Kesley Huỳnh Alves dường như không còn động lực ghi thêm bàn thắng, hoặc nếu có, anh muốn đó phải là siêu phẩm. Trong một pha bóng ăn bàn mười mươi, nhưng Kesley không sút, mà hãm bóng, loại cả thủ thành Minh Phong trong không gian rất hẹp rồi đợi đối phương lui về bu đông cầu môn.
Rất nhiều tiếng la ó trên khán đài phê phán thái độ trịch thượng của cầu thủ chủ nhà, nhưng bóng đá là thế, đời là thế! Tôi đẹp, tôi có quyền!
“Tôi nghĩ, hôm nay chỉ thua 2 bàn là quá ít, bởi các chân sút đội chủ nhà đã có phần chủ quan. Bình thường, một đội bóng chỉ cần sở hữu 3 ngoại binh chất lượng, đã là quá mạnh rồi, đằng này họ có đến 5-7 “Tây” đẳng cấp. Cùng với sự đảm bảo của dàn tuyển thủ QG ở tuyến dưới, thử hỏi, hàng phòng ngự nào có thể chịu được sức công phá của Sài Gòn FC?! Cuộc chơi có phần không công bằng nhỉ?”, tiền vệ Nguyễn Văn Vinh của CLB BĐ Hà Nội chua chát sau 90 phút ở Thống Nhất. |
TÙY PHONG
Thethaovanhoa.vn