
Những ngày đầu mùa giải, người viết đã rất vui lẫn tự hào khi nhìn khán đài sân Thống Nhất đông với mức độ kỷ lục so với các sân đấu khác ở V-League. Cũng phải thôi, bởi sau một thời gian cứ tưởng bóng đá đã “chết” trên những khán đài sân Thống Nhất và tình yêu bóng đá của người Sài thành chỉ còn trong dĩ vãng, thì nay, với lượng khán giả đông đảo như thế, nhất là ở các trận đấu của Sài Gòn FC thì làm sao chẳng vui cho được, nhất là khi bản thân người viết cũng là dân Sài Gòn. Vậy nhưng tối nay, tình yêu bóng đá của người Sài Gòn liệu có sâu đậm và thật sự là cả một dấu hỏi.
Thời gian gần đây, những rối ren trong nội bộ đội bóng Sài Gòn FC, đặc biệt việc những ông chủ đội bóng muốn đổi tên đội thành Sài Gòn Xuân Thành đã khiến lượng người trên các khán đài vơi đi ít nhiều. Thế nhưng tối nay, trong cơn mưa tầm tã trước và kéo dài suốt trận đấu giữa Sài Gòn FC – Kienlongbank Kiên Giang, tự dưng chợt buồn khi nhìn các khán đài vắng hiu hắt người hâm mộ Sài Gòn. Để rồi càng buồn hơn nếu nhìn sang khán đài A 4, nơi các CĐV Kiên Giang đứng lèn chặt và cổ vũ gần như chẳng ngơi nghỉ trong cơn mưa trắng trời.
Nhiều người đã lý giải, do mưa lớn nên khán giả ngại đến sân. Vậy nhưng chính trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế, có lẽ người ta sẽ thấy đâu là tình yêu thật sự của người hâm mộ đối với đội bóng của họ. Vì thế, nói thật tôi cảm thấy yêu quí lắm những CĐV Kiên Giang, những người đã luôn yêu mến, chia sẻ và theo sát đội bóng họ trong tất cả những thời khắc thăng lẫn trầm.
Cũng vì đều đó mà các cầu thủ K.KG luôn thi đấu như những chiến binh trong tất cả các trận, và chiều qua cũng thế, dù thua trận, nhưng họ đã khiến “thiếu gia” Sài Gòn FC đã phải bở hơi tai và mừng như bắt được vàng khi tìm được chiến thắng sít sao. Sau trận đấu, các CĐV vẫn nán lại để chia sẻ và động viên các cầu thủ của họ rất chân tình bởi chặng đường phía trước của thầy trò HLV Lai Hồng Vân vẫn còn lắm gian nan, hình ảnh ấy thật đáng trân trọng!
Tối qua, lòng cảm thấy có chút niềm vui vì đội chủ nhà Sài Gòn FC dành chiến thắng, nhưng trên về trong cơn mưa tầm tã và lòng cứ thầm hỏi: “Đâu là tình yêu bóng đá của người Sài Gòn?”.
Bongdaplus.vn