
Trước vòng 23, nhiều người dự đoán về một chiến thắng của đội bóng phố Biển trước HAGL, và chính điều ấy khiến họ cảm thấy lo cho 2 đại diện của khu vực ĐBSCL ở sân chơi chuyên nghiệp, bởi cuộc chiến trụ hạng (sau trận thắng của K.KH vào chiều qua) giờ chỉ còn là sự so kè của CS.ĐT và K.KG.
Nghiệt ngã hơn, 2 đối thủ mà họ đối đầu vào chiều nay lại là những đối thủ đang cạnh tranh ngôi vô địch: Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Ở 2 cuộc chiến này đội bóng nào cũng cần điểm, và cái thế ấy khiến 2 đội bóng miền Tây lâm cảnh “châu chấu đá xe”.
Trong thế chẳng còn gì để mất sau 3 trận thua liên tiếp, chiều 29/7, các cầu thủ của K.KG đã bước vào cuộc đối đầu với ứng viên vô địch SHB.ĐN như những “cảm tử quân”. Đồng thời, việc tung ngoại binh Dyron có thể hình cao to (gần 2 mét) vào sân ngay từ đầu của đội chủ nhà khiến các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức phải bất ngờ đến… hoang mang.
Cũng chính sự xông xáo và tận dụng tốc độ lẫn chiều cao của 2 ngoại binh Oseni và Dyron đã giúp K.KG có liên 2 bàn thắng khi trận đấu mới vừa khởi tranh hơn 20 phút. Sau đó, dù SHB.ĐN rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Nguyên Sa, nhưng trận thắng sít sao này đã giúp cả đội bóng xứ Kiên Giang hồi sinh trở lại giấc mơ trụ hạng ngỡ nhiều khả năng sẽ rời khỏi tầm tay của họ nếu thua ở trận đấu quan trọng này. Vì thế, chẳng ngạc nhiên khi người hâm mộ và đội bóng xứ Kiên Giang mừng như bắt được vàng sau trận đấu!
Trong khi đó, trên sân Cao Lãnh, trận thua 1-3 trước Hà Nội T&T của thầy trò HLV Trần Công Minh đã nhấn họ xuống vị trí áp chót, và đang tạm làm bạn đồng hành với V.Hải Phòng.
Sau trận đấu, dù HLV Lai Hồng Vân nói rằng tình thế của 2 đội bóng miền Tây “giờ thân ai nấy lo”, nhưng người ta vẫn thấy rõ sự âu lo trong đội mắt ông lúc chúng tôi thông báo kết quả CS.ĐT thua 1-3 trước HN.T&T, khi ông đang rạng rỡ vì trận thắng của đội nhà trước SHB.ĐN.
Chiều nay, 2 đại diện của bóng đá khu vực ĐBSCL đã trải qua những cảm xúc trái ngược, nhưng việc chạy lũ của họ vẫn đang rất hối hả, dù mùa nước nổi vẫn chưa kéo tới khu vực này.