Giải U13 QG-Yamaha Cup 2012: Đòi nợ thành công, U13 PVF giành vé đi Nhật
Một năm trước, các cầu thủ U13 Viettel đã đăng quang ngôi vô địch bằng chiến thắng 1-0 trước U13 PVF trên sân vận động Thái Bình. Tuy nhiên, trong lần gặp lại này, các cầu thủ nhí của lò đào tạo nức tiếng Thể Công đã không có được niềm vui chiến thắng. Họ đã bị đối thủ đòi lại món nợ cũ cũng bằng chiến thắng với tỷ số 1-0.
Dù thất bại trong trận chung kết, nhưng phải thừa nhận rằng, chỉ có thần may mắn mới khiến các cầu thủ U13 Viettel ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Họ đã nhập cuộc tốt và liên tiếp vây hãm khung thành đối phương. Nếu pha dứt điểm của các cầu thủ Viettel ở giữa hiệp 1 bóng không tìm đến đúng xà ngang thì có lẽ kết cục trận đấu đã khác.
Không thể so sánh với đối phương về khả năng chơi bóng kỹ thuật, nhưng bù lại, các cầu thủ U13 PVF đã biết tận dụng ưu thế vượt trội về tầm vóc. Họ chơi bóng đơn giản và thường xuyên sử dụng những pha bóng bỏng nhằm loại bỏ hàng phòng ngự thấp bé của U13 Viettel. Một trong những pha bóng đá đã biến thành bàn thắng bằng đầu ở hiệp 2 trận đấu. Chung cuộc, U13 PVF đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0
Với chức vô địch giải bóng đá U13 QG- Yamaha Cup 2012 , U13 PVF đã nhận được phần thưởng từ nhà tài trợ Yamaha là một chuyến đi Nhật dự Jubilo Cup vào ngày 20/8 tới. Đội xếp thứ nhì là U13 Viettel, hai đội đồng giải ba là U13 Ninh Thuận và U13 Hà Nội. Hai đội nhận giải phong cách là U13 Thái Nguyên và U13 Khánh Hòa. Tiền đạo Đào Văn Minh của U13 Viettel giành danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng.