
V. Hải Phòng 2-0 Thanh Hóa: Chia tay V.League ngày chiến thắng
>>
>>
"Giá mà V.HP đá hay như thế từ đầu mùa..."
Tất cả những ai xem V.HP đá với Thanh Hóa hôm qua đều phải thốt ra câu nói đó bởi đúng là rất lâu rồi, đội bóng đất Cảng mới chơi hay, lọt xác ngoạn mục đến vậy. Đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành người thắng trận: Sự tự tin, tính chủ động, ý tưởng chơi bóng, chắc chắn trong phòng ngự và sự chuẩn xác trong dứt điểm.
Khi tất cả đều nghĩ V.HP sẽ lại yếu ớt, sẽ lại thất bại như 6 trận trắng tay trước đó thì Minh Châu và các đồng đội lại vùng dậy mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào để tạo ra sự ngạc nhiên thú vị. Ngay ở giây thứ 56, Đình Tùng chạy cắt mặt thủ môn Tô Vĩnh Lợi sau khi xuyên thủng cặp trung vệ Thanh Hóa để kiếm được quả phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Ansah thực hiện thành công pha đá penalty, khởi đầu cho trận đấu hay nhất của V.HP trong mùa giải năm nay.

Những đợt tấn công không ngớt được tạo về phía khung thành Thanh Hóa và phút Xuân Hợp và thủ môn Vĩnh Lợi không xuất sắc, V.HP đã có thể dẫn trước 3 bàn ngay trong hiệp một. Nhưng rồi, CĐV Hải Phòng cũng được chứng kiến bàn thắng thứ hai ở phút 58 khi Kavin tận dụng sai lầm của Bật Hiếu để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.
Không chỉ sắc sảo trong tấn công, hàng thủ của V.HP cũng cực kỳ vững vàng, đặc biệt là chốt chặn cuối cùng. Ở tình huống phút 32, Sunday sút rất căng, thủ môn Ngọc Tân đẩy ra rồi tạo áp lực, khiến Quốc Phương dứt điểm không chính xác trong pha lao vào dứt điểm ở tư thế đối mặt. Một trận đấu hay toàn diện của V.HP nhưng như thế là chưa đủ và bóng đá đất Cảng chìm trong nỗi buồn xuống hạng.

Mùa giải thất bại với những kỷ lục buồn
Ngày 28/7 mang đến nỗi buồn cho cầu thủ, lãnh đạo và NHM Hải Phòng khi đội bóng yêu quý của họ, niềm tự hào đất Cảng chính thức xuống hạng ngay chính trên thánh địa Lạch Tray, sau trận cầu hay nhất kể từ đầu mùa. Với chỉ 14 điểm sau 23 vòng, dù thắng cả 3 trận cuối cùng, V.HP chắc chắn nằm nhóm 2 đội chót bảng – những vị trí sẽ phải xuống hạng Nhất.
Mùa giải 2012, với V.HP, là thất bại to lớn, không chỉ bởi họ phải xuống Hạng mà còn lập thêm một loạt kỷ lục buồn cho tới thời điểm này. Không chỉ thắng ít nhất (3), thua nhiều nhất (15), thủng lưới nhiều nhất (46), số điểm bình quân cũng thấp nhất (0.6 bàn/trận) – thấp hơn cả những mùa xuống hạng trước của bóng đá Hải Phòng.

Nhưng buồn hơn cả là NHM đất Cảng vốn cuồng nhiệt cũng quay lưng lại với đội bóng và sân Lạch Tray vốn đông đúc giờ vắng tanh. Số lượng CĐV tới sân hôm qua cũng thấp nhất trong lịch sử, với chỉ khoảng 2000 người, chưa bằng 1/10 thời sân Lạch Tray đứng chặt ních trên các khán đài. Và từ giờ đến kết thúc mùa giải, V.HP nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục của chính mình.
Với những người Hải Phòng, đây là mùa giải thất bại, với nhiều kỷ lục buồn nhưng không phải là mùa giải đáng quên!
BÀN THẮNG
+ V.HP: Ansah (1’), Kavin (58’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
V.HP: Xuân Việt; Văn Nam (Văn Hiển, 60’), Tiến Thành, Anh Tuấn (Văn Ngân, 83’), Hữu Hùng; Minh Châu, Thanh Tùng, Ansah, Fagan (Đức Thắng, 81’); Đình Tùng, Kavin.
Thanh Hóa: Vĩnh Lợi; Đức Tuấn, Bật Hiếu, Anh Tuấn, Xuân Hợp; Văn Thắng (Việt Thắng, 46’), Dasilva (Micheal, 60’), Fikru, Quốc Phương (Tuấn Anh, 71), Thế Dương; Sunday.